Dưới đây là 10 lời hứa được xem là đẹp nhất và tồi nhất trong lịch sử bóng đá.
Sol Campbell cam kết ở lại Tottenham
Campbell trở thành đối tượng bị chế giễu của người hâm mộ Tottenham. |
Trung vệ người Anh từng đi trên con đường trở thành một huyền thoại của Tottenham nhưng sau 9 năm chơi ở sân White Hart Lane, Campbell lại muốn thử sức ở Champions League.
Mặc cho Tottenham đề nghị cầu thủ này một bản hợp đồng với mức lương cao nhất trong lịch sử đội bóng, Campbell vẫn quay lưng lại và chuyển sang chơi cho Arsenal vào năm 2001. Điều đáng nói là trước đó Campbell vẫn luôn phát biểu sẽ không bao giờ gia nhập đối thủ kình địch.
Các cổ động viên của Tottenham đã vô cùng tức giận trước sự thiếu trung thành của Campbell. Từ đó trung vệ này bị coi là kẻ phản bội đáng ghét nhất trong lịch sử sân White Hart Lane.
Riquelme trả lại tiền lương cho Boca
Mùa giải 2010, tiền vệ kiến thiết Argentina gặp phải chấn thương gân kheo và chỉ có thể ra sân vài lần cho Boca Juniors. Chính vì vậy Riquelme hứa sẽ trả lại số tiền lương mà anh đã nhận trong 6 tháng ngồi ngoài vì chấn thương.
Cầu thủ 33 tuổi tin rằng mình không xứng đáng với số tiền này vì không có cống hiến xứng đáng cho Boca. Sau đó anh đã trả lại 300.000 euro.
Riquelme cho biết anh hy vọng số tiền trả lại có thể giúp Boca tu sửa cơ sở hạ tầng của sân nhà La Bombonera.
Sir Alf Ramsey hứa giành chức vô địch World Cup
Huấn luyện viên huyền thoại từng tuyên bố đội tuyển Anh sẽ lên ngôi ở World Cup 1966 khi ông lên cầm quân vào năm 1962. Nhiều người đã cười trước phát ngôn của Ramsey. Nhưng vị huấn luyện viên này đã không nói suông. Ông dẫn dắt "tam sư" đến chức vô địch ngay trên sân nhà sau chiến thắng kịch tính 4-2 trước người Đức ở trận chung kết.
Ramsey được phong tước hiệp sĩ vào năm 1967 nhờ việc thực hiện lời hứa của mình. Cho đến nay, ông vẫn là người duy nhất giúp đội tuyển Anh giành chiến thắng ở một kỳ World Cup.
Calderon tuyên bố mang về Robben, Fabregas và Kaka cho Real
Ramon Calderon đã hứa sẽ đưa 3 ngôi sao Arjen Robben, Cesc Fabregas và Kaka về sân Bernabeu trong chiến dịch tranh cử cho chức chủ tịch Real Madrid năm 2006.
Sau đó, phải đến tận năm 2007, Robben mới tới Real. Kaka cũng gia nhập đội bóng áo trắng nhưng là vào năm 2009 và dưới thời chủ tich Florentino Perez. Trong khi đó Fabregas không bao giờ tới với câu lạc bộ thủ đô Tây Ban Nha mà quay về khoác áo Barcelona hè năm ngoái.
Calderon đã không thể thực hiện lời hứa đưa ra trong chiến dịch tranh cử. Không chỉ có vậy, ông còn bị ép phải từ chức vào năm 2009 sau khi bị phanh phui một vụ gian lận phiếu bầu đáng xấu hổ.
Di Natale và lời cam kết chăm sóc em gái của Morosini
Cả thế giới bóng đá sững sờ trước cái chết của Piermario Morosini do đột quỵ trong trận đấu tại Serie B giữa Livorno và Pescara vào ngày 14/4 năm nay.
Cầu thủ 24 tuổi xấu số khi đó thuộc sở hữu của Udinese. Sau sự cố, đội trưởng của Udinese, Antonio Di Natale đã hứa sẽ chăm sóc suốt đời cho em gái của Morosini, Maria Carla - một người tật nguyền. Bố mẹ của anh em Morosini đã qua đời từ lâu.
Mancini quyết định từ mặt Tevez
Mancini và Tevez vui vẻ trở lại sau chức vô địch Premier League. |
Huấn luyện viên của Man City từng thề sẽ không bao giờ để Carlos Tevez ra sân sau khi anh từ chối thi đấu trong trận gặp Bayern Munich ở vòng bảng Champions League tháng 9 năm ngoái.
Tiền đạo 28 tuổi bị phạt 6 tuần lương đồng thời bị loại khỏi đội hình. Tevez đã quay về nhà ở Argentina trước khi trở lại để làm lành với Mancini cũng như toàn đội bóng.
Sau đó, nhà cầm quân Italia nhanh chóng quên đi những gì mình nói trước đây và tiếp tục sử dụng Tevez. Sự tái xuất của tiền đạo này góp công lớn vào màn chạy nước rút tới chức vô địch Premier League cuối mùa giải vừa qua của Man City.
Messi chi trả viện phí cho em bé Ma-rốc
Đầu năm nay, Lionel Messi đã hứa sẽ trả tiền cho việc điều trị căn bệnh rối loạn hóc môn tăng trưởng của Waleed Kashash, cậu bé 12 tuổi người Marốc.
Đây chính là căn bệnh mà siêu sao của Barca từng mắc phải thủa nhỏ trước khi được Barca hỗ trợ điều trị khỏi hẳn. Messi hứa sẽ trả phí chữa bệnh và chu cấp thêm cho Kashash đến năm 18 tuổi.
Capello từ chối dẫn dắt Juventus
Khi còn cầm quân ở AS Roma, huấn luyện viên 66 tuổi ừng thề sẽ không bao giờ đến làm việc cho Juventus. Capello khi đó đang có mối quan hệ rất xấu với tổng giám đốc đội bóng thành Turin, Luciano Moggi.
Chính vì vậy nhiều người đã bất ngờ khi Capello rời Roma để tới nhận chức ở Juventus vào năm 2004. Sau đó ông giành 2 Scudetto với Juve nhưng đều bị tước bởi scandal Calciopoli.
Capello rời Bà đầm già khi đội bóng này bị xuống hạng để dẫn dắt Real Madrid. Ông giành một chức vô địch La Liga cùng đội chủ sân Bernabeu trước khi nhận chức huấn luyện viên đội tuyển Anh.
Nicollin nhuộm tóc màu xanh và da cam
Mái tóc độc đáo của chủ tịch CLB Montpellier. |
Vị chủ tịch của CLB Montpellier, Louis Nicollin từng nói trước các cổ động viên rằng ông sẽ để đầu mào gà và nhuộm hai màu xanh cùng da cam nếu đội bóng lên ngôi ở League I năm nay.
Ông chủ của tân vương nước Pháp đã giữ lời hứa của mình sau khi Montpellier đánh bại Auxerre với tỷ số 2-1 hôm chủ nhật vừa qua và đoạt danh hiệu vô địch quốc gia lần đầu tiên trong lịch sử.
Nicollin xuất hiện trên kênh truyền hình Pháp với bộ tóc mới và tiếp tục tuyên bố rằng nếu đội bóng giành Champions League năm tới thì ông sẽ cạo toàn bộ cơ thể.
Newcastle hứa giữ ghế của HLV Ardiles
Trong một bài phát biểu vào tháng 2/1992, chủ tịch Newcastle, Sir John Hall khẳng định HLV Ossie Ardiles vẫn sẽ tại vị dù cho lúc đó ‘những chú chích chòe’ đang xếp bét bảng.
Hall cho biết nếu Ardiles ra đi thì chỉ có thể là do nhà cầm quân này tự nguyện. Tuy nhiên 3 ngày sau đó, huấn luyện viên người Argentina đã bị sa thải để nhường chỗ cho Kevin Keegan.
Ngọc Hải