Trong khi Man City lên đường du đấu châu Á, nơi họ vừa thắng chính Arsenal 2-0 hôm qua, ở nhà, bộ phận chuyển nhượng của đội tất bật đàm phán với phía Adebayor về việc chuyển nhượng chân sút người Togo này.
Tống cựu, nghinh tân đang là bài toàn khó cho Man City, khi họ không thể tống khứ Adebayor để dọn chỗ cho Van Persie. |
Adebayor, dưới thời Mancini, không còn nằm trong kế hoạch của Man City. Sau nửa cuối mùa giải 2010-2011 thành công ở Real theo hợp đồng cho mượn, chân sút 28 tuổi này tiếp tục được Man City đem cho Tottenham mượn và gây ấn tượng mạnh khi tỏa sáng, giúp CLB thành London lọt vào top 4 Ngoại hạng Anh mùa vừa qua.
Thành công đó là cơ sở để Tottenham ngỏ ý muốn giữ Adebayor ở lại lâu dài bằng cách mua đứt anh này. Man City cũng mong điều đó thành hiện thực. CEO Brian Marwood từng nhấn mạnh rằng chỉ khi nào thanh lý được một trong ba tiền đạo gồm Dzeko, Tevez và Adebayor, đội mới có thể mua thêm một tiền đạo mới, với mục tiêu số một là Van Persie.
Tuy nhiên, cuộc đàm phán gần nhất giữa hai bên chẳng những không cho kết quả tích cực hơn, mà còn làm tình hình xấu đi. Adebayor và các cố vấn của anh có vẻ đang lợi dụng sự sốt ruột của Man City trong vụ Van Persie để vòi tiền. Theo tờ Daily Star, tiền đạo người Togo đồng ý ra đi, nhưng chỉ với điều kiện anh được Man City trả năm triệu bảng tiền bồi thường phá hợp đồng. Tuy nhiên, đòi hỏi này ngay lập tức bị phía Man City bác bỏ.
Trước đó, Adebayor cũng làm phía Tottenham chùn tay trong nỗ lực mua đứt anh, khi kiên quyết không chịu nhận ít hơn 175.000 bảng mỗi tuần - mức lương tiền đạo này đang được Man City chi trả. Dù rất muốn có Adebayor sau khi chứng kiến anh ghi 18 bàn và có 12 đường kiến tạo trong 37 trận mùa vừa qua, Tottenham vẫn không thể kham nỗi mức lương trên trời của tiền đạo này.
Theo Daily Star, Tottenham đang có dấu hiệu ngãng ra và đã tính đến phương án B cho trường hợp vụ Adebayor đổ bể. Họ đã tham gia vào cuộc đua tranh Robert Lewandowski, trung phong của nhà vô địch Đức Borussia Dortmund.
Phương Minh