Carroll gia nhập Liverpool từ Newcaslte hồi 1/2011 với giá 35 triệu bảng. Cơ sở để đội chủ sân Anfield chi ra khoản phí kỷ lục với một cầu thủ Anh đó là phong độ chói sáng của Carroll ở Newcastle trong nửa đầu mùa giải 2010-2011. Qua 19 trận chơi cho "Chích Chòe" khi ấy, tiền đạo này ghi tới 11 bàn, thành tích ấn tượng tới mức HLV Capello cũng bị thuyết phục và cho gọi Carroll lên tuyển Anh.
Carroll tới Liverpool và thường xuyên chỉ ngồi trên ghế dự bị. |
Để tương xứng với khoản phí kỷ lục và cái mác "cỗ máy săn bàn mới" của bóng đá Anh, mức đãi ngộ Liverpool dành cho Carroll cũng cao ngất ngưỡng, bất chấp thực tế anh khi đó mới 21 tuổi và chỉ có nửa năm kinh nghiệm ở giải Ngoại hạng. Cụ thể, ngoài khoản 60.000 bảng lương tuần cơ bản, Carroll còn được trả thêm 10.000 bảng tiền bản quyền hình ảnh và 5.000 bảng cho mỗi lần ra sân.
Ngoài ra, đến cuối tháng 1/2012 này - thời điểm tròn một năm anh khoác áo Liverpool, Carroll còn có thể lĩnh thêm một món tiền thưởng lớn nữa theo quy định cứ sau mỗi năm anh thi đấu cho đội. Mức thưởng này vẫn đang được hai bên đàm phán, nhưng theo báo chí Anh, có thể lên tới 150.000 bảng.
Nhưng những gì Carroll thể hiện hoàn toàn không tương xứng với mức đãi ngộ cũng như kỳ vọng ban đầu của Liverpool. Trong gần một năm qua, tiền đạo 22 tuổi này chỉ đá chính đúng 13 trận, ghi năm bàn trên mọi mặt trận (bốn tại giải Ngoại hạng). Thời gian còn lại, hoặc Carroll vắng mặt vì chấn thương, hoặc chỉ đơn giản, làm đẹp cho băng ghế dự bị.
Hợp đồng của Carroll còn có một điều khoản khác quy định rằng Carroll sẽ được tăng lương, nếu đá quá 60% số trận của Liverpool mỗi mùa. Nhìn vào những gì anh thể hiện, khả năng Liverpool phải tăng lương cho tiền đạo này là rất thấp. Nhưng khoản tiền tấn mà họ đổ vào Carroll suốt một năm qua vẫn đã là một sự phung phí quá lớn. Tính trung bình, Liverpool phải trả tới 695.000 bảng tiền lương thưởng cho mỗi bàn thắng hoặc 151.000 bảng cho mỗi lần tiền đạo này ra sân.
Phương Minh.