Berbatov vừa gia nhập Fulham vào ngày cuối phiên chợ hè trong vụ chuyển nhượng trị giá năm triệu bảng, sau khi tương lai của anh tại MU bị đặt dấu chấm hết với sự xuất hiện của Robin Van Persie.
Chia sẻ về thời gian cuối ở MU, Berbatov nói rằng anh đã đánh mất sự tôn trọng dành cho Ferguson, "với tư cách một con người" vì cách ông thầy đối xử và đây là lý do khiến anh không thèm gặp Ferguson để nói lời chia tay khi rời sân Old Trafford.
Berbatov thời còn cơm lành canh ngọt với Ferguson, người duyệt chi 30,75 triệu bảng để đưa anh về từ Tottenham hè 2008. |
"Tôi chỉ nói lời tạm biệt những ai xứng đáng, nhưng tôi không thể nói điều đó với Ferguson", Berbatov chia sẻ hôm qua. "Tôi không nghĩ mình đáng bị đối xử bạc ở MU năm ngoái, vì tôi đường đường là tay săn bàn hàng đầu của đội mùa trước đó".
Tiền đạo người Bulgaria còn tố ông thầy cũ là người hai mặt: "Tôi đã 10 hoặc 15 lần tới rặp riêng HLV để hỏi trực tiếp ông ấy rằng liệu MU có còn cần tôi nữa hay không. Cứ mỗi lần như thế, Ferguson đều nói rằng tôi là cầu thủ quan trọng của đội và không nên ra đi. Nhưng kết cục thì tôi vẫn không có tên trong danh sách thi đấu".
Berbatov từng là Vua phá lưới Ngoại hạng Anh ở mùa 2010-2011, nhưng ngay cuối mùa giải đó, anh đã nhận thấy những dấu hiệu bất ổn về tương lai. Khi lên danh sách cầu thủ đăng ký dự trận chung kết Champions League ở Old Trafford, HLV Ferguson đã gạt Berbatov ra ngoài để lấy chỗ cho Michael Owen, người chỉ ghi được vẻn vẹn năm bàn sau 17 trận cho MU cả mùa.
Mùa vừa qua, tình hình còn thảm hại hơn khi Berbatov chỉ được ra sân 12 trận Ngoại hạng Anh với chỉ năm trong đó là đá chính.
Berbatov, từ thời còn ở Leverkusen, nổi tiếng là một chân sút có phần lười biếng, không chịu di chuyển, tranh chấp mà chỉ rình rập chờ cơ hội trong vòng cấm. Tiền đạo này tin rằng Ferguson từ mùa vừa qua không còn thích cách chơi ấy và vì thế, trọng dụng, xếp Welbeck, Chicharito lên trên anh trong thứ tự ưu tiên cho suất đá chính cạnh Rooney trên hàng công MU.
"Lẽ ra tôi phải biết đường mà ra đi ngay sau khi Ferguson gạt tôi khỏi danh sách đá chung kết Champions League 2011", Berbatov nói thêm. "Tôi biết ông ấy, với vai trò HLV, có quyền làm vậy, nhưng trong chừng mực nào đó, tôi không còn chút tôn trọng nào dành cho Ferguson".
"Ferguson cố giải thích với tôi rằng MU sẽ chơi trực tiếp hơn, nhanh hơn, nhưng tôi chưa bao giờ thuộc số cầu thủ có tốc độ tốt nhất. Tôi chỉ thích giữ bóng. Tôi cảm thấy khó chấp nhận quyết định của Ferguson. Tôi vẫn cón phẩm giá của mình".
Phương Minh