Chelsea không có phong độ tốt mỗi khi làm khách ở Ngoại hạng Anh mùa này. Ảnh: AFP. |
Cả hai bàn thắng của trận đấu cho Newcastle đều được thực hiện trong hiệp hai, lần lượt mang tên Yoan Gouffran và Loic Remy.
Không thể nghi ngờ chiến thắng của Newcastle, dù thua kém đối thủ cả thời gian kiểm soát bóng lẫn số cơ hội tạo ra. Đội chủ sân St James' Park đã lựa chọn và thực hiện đấu pháp hết sức linh hoạt.
Trong hiệp một, Newcastle thi đấu với thân phận một đội cửa dưới - một đội đã thua ba trong năm trận vừa qua ở Ngoại hạng Anh, một đội đã toàn thua trong cả sáu lần đối đầu với Chelsea trên mọi đấu trường gần đây. Họ hầu như không tổ chức tấn công, chỉ biết cam chịu lùi về, bao bọc quanh cấm địa đội nhà.
Nhưng hoá ra, tất cả giống như một "vở kịch" và Chelsea là người "bị lừa". Khi đội khách tưởng như việc phá tan khung thành Newcastle chỉ là vấn đề thời gian, thì bất ngờ lưới của họ bị tung lên. Đến lúc ngộ ra thì đã quá muộn.
Chelsea thực ra có quyền tiếc nuối. Không thể chê trách ba điểm cho Newcastle, nhưng họ có lý do để tin rằng nếu thần may mắn đứng về phía mình chỉ đôi ba lần, cơ sự có thể đã khác.
Đa phần các cầu thủ Chelsea (xanh) đều chơi không đúng sức trận này. |
Toàn thắng sáu trận gần nhất - trong đó có ba trận ở Ngoại hạng Anh để chiếm vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng tính đến trước trận này, dẫn đầu tại Champions League và giành vé vào tứ kết League Cup, có thể nói Chelsea đã trải qua tháng 10 không thể lý tưởng hơn.
Phong độ đó, cộng với dàn hùng binh không bị sứt mẻ gì đáng kể và bảng thành tích đối đầu vượt trội, các học trò của Mourinho vào trận với tất cả những sự tích cực cần thiết.
Do trời mưa, sân trơn bóng ướt nên Chelsea không thể triển khai lối chơi tốc độ hoặc sức ép ghê gớm về phía Newcastle. Nhưng từng đó vẫn đủ cho họ chiếm thế chủ động và kiếm tìm cơ hội. Hai lần Juan Mata đá phạt góc cho John Terry bật cao đánh đầu là cả hai lần CĐV Chelsea suýt có cơ hội ăn mừng. Lần đầu tiên bóng dội xà, và cú tiếp theo bị phá ra trên vạch vôi.
Sau giờ nghỉ, Newcastle bắt đầu "trở mặt". Họ không còn ủ ê như trước, mà thay vào đó là lối chơi tốc độ, dũng cảm tấn công và dần dần chọc khoét được vào những lỗ hổng nơi hàng thủ Chelsea.
Từ phút 59 đến 61, có đến ba lần khung thành đội khách chao đảo vì các pha áp sát của đội chủ nhà. Trong đó có tình huống Sissoko thoát vào cấm địa dứt điểm trúng tay thủ thành Petr Cech đưa bóng liếm qua vạch vôi trước khi ra ngoài. Remy sau đó dứt điểm từ quả phạt góc, trúng vị trí Cech.
Đây mới là chiến thắng thứ hai của Newcastle ở sân nhà mùa này. |
Nhận thấy sự bất thường của đối thủ, Mourinho nhanh chóng điều chỉnh bằng việc tăng cường Samuel Eto'o và Willian. Nhưng khi ý đồ của ông còn chưa phát huy tác dụng, Newcastle đã tận dụng được cơ hội ở phút 68. Từ quả đá phạt của Johan Cabaye, Gouffran phá bẫy việt vị đánh đầu gọn ghẽ vào góc xa thành bàn mở tỷ số.
Cái tát trời giáng khiến Chelsea không thể chịu yên. Họ dồn lên, đẩy cao tấn công, chấp nhận việc để cho Newcastle có khoảng trống phản công. Và sự mạo hiểm đó của đại gia thành London có thể đã được đền đáp, nếu hai cú sút liên tiếp của Willian và Eto'o trong cấm địa không bị thủ thành Tim Krul và đồng đội chặn phá mất. Ngay sau đó cầu thủ vào thay người cuối cùng của Chelsea, Andre Schurrle, đánh đầu ra ngoài từ cự ly gần. Phút 85, Eden Hazard sút bóng chệch đích khi có bóng trong cấm địa.
Hy vọng mong manh của Chelsea chính thức kết thúc khi Remy ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 cho Newcastle, bằng cú sút một chạm quyết đoán trong cấm địa sau đường chuyền nỗ lực của Anita phút 89. Bên ngoài sân, Mourinho lặng người để những hạt mưa rơi xuống mặt. Chelsea của ông vẫn thiếu sự ổn định, nhất là trên sân khách. Tính ra, trong năm trận xa nhà ở Ngoại hạng Anh mùa này, họ mới được năm điểm - thấp nhất kể từ mùa giải 2000-2001.
Đội hình thi đấu
Newcastle: (4-4-2): Krul 7 (được chấm điểm 7 trong thang điểm 10); Debuchy 7, Williamson 6, Yanga-Mbiwa 6, Santon 6; Sissoko 8, Cabaye 7, Tiote 6 (Anita 53', 7), Gouffran 7 (Obertan 84'); Shola Ameobi 5 (Cisse 62', 6), Remy 7.
Bàn thắng: Gouffran 68', Remy 89'.
Chelsea: (4-2-3-1): Cech 6; Ivanovic 6, Terry 7, Luiz 7, Cole 6; Lampard 7 (Schurrle 70', 6), Ramires 6; Oscar 5, Mata 5 (Willian 62', 5), Hazard 5; Torres 5 (Eto'o 62', 5).
Hà Uyên