Trận cầu giữa Sunderland với Chelsea chứng kiến tới bảy pha làm bàn cùng phần thắng 4-3 nghiêng về các vị khách đến từ London.
> Xem video tổng hợp trận Chelsea 4-3 West Brom
Vòng 14 |
Thứ tư, 4/12
Thứ ba, 3/12 |
Đây là trận đấu mà dàn sao dưới trướng HLV Mourinho phải mướt mồ hôi mới có thể ra về với ba điểm trọn vẹn, bởi Sunderland, dẫu đang xếp chót bảng, cho thấy không phải ngẫu nhiên mà họ từng đánh bại cả Man City lẫn Newcastle ở hai trận sân nhà gần nhất. Các học trò của HLV Gus Poyet - một cựu cầu thủ Chelsea - chơi thứ bóng đá giàu cảm xúc, không run sợ và cố gắng đến cùng.
Yếu tố duy nhất làm nên khác biệt giữa kẻ thắng người thua trên sân Ánh Sáng chỉ nằm ở sự tỏa sáng của các cá nhân và một chút may mắn cho Chelsea, qua tình huống Bardsley đá phản lưới nhà giúp họ có bàn thứ tư - bàn quyết định trận đấu.
Không phải ngẫu nhiên mà sau trận đấu, Kevin Kilbane, cựu tiền vệ Sunderland nay làm bình luận viên cho BBC Radio 5, lại nhận định "Không có Eden Hazard hôm nay, Chelsea sẽ thật sự khó khăn". Tiền vệ người Bỉ tỏa sáng ở những thời khắc quyết định tạo nên bước ngoặt quan trọng nhất trong trận đấu.
Với một cú cứa lòng đẳng cấp từ 20 mét ở phút 32, Hazard nâng tỷ số lên 2-1 khi Sunderland có dấu hiệu vùng lên sau khi bị Lampard gỡ hòa 1-1. Trước đó, Altidore mở tỷ số cho Sunderland ngay phút 14. Đến phút 62, thời điểm Sunderland cũng có dấu hiệu hồi phục sau khi O'Shea gỡ hòa, lại là Hazard đưa Chelsea vượt lên dẫn bàn bằng cú sút sấm sét sau khi nhận bóng từ Lampard.
Sau trận đấu, chính Mourinho cũng phải dùng từ "đáng kinh ngạc" để nói về phong độ của Hazard (giữa) trong chiến thắng của Chelsea. |
Bàn thứ tư của Chelsea thì đến theo cách may mắn khi hậu vệ chủ nhà Bardsley vô tình làm bóng đổi hướng đi vào lưới trong lúc cố gắng ngăn cản cú sút chìm của tiền đạo vào thay người Demba Ba ở phút 84. Bardlsey đoái công chuộc tội chỉ sau đó hai phút, nhưng bàn gỡ 3-4 này chỉ đủ làm cho thế trận ít phút cuối bớt nhàm chán, chứ không thể làm thay đổi kết quả.
Đội hình thi đấu:
Sunderland: (4-5-1): Mannone; Bardsley, Brown, O'Shea, Dossena; Giaccherini (Johnson 65), Ki, Gardner (Fletcher 80), Colback (Larsson 57), Borini; Altidore.
Dự bị không sử dụng: Celustka, Roberge, Cattermole, Pickford
Thẻ vàng: Bardsley, Dossena, Collback
Bàn thắng: Altidore 14, O'Shea 50, Bardsley 86
Chelsea (4-2-3-1): Cech; Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta; Ramires, Lampard; Mata (Obi Mikel 81), Willian, Hazard; Torres (Ba 65).
Dự bị không sử dụng: Cole, Essien, Schurrle, De Bruyne, Schwarzer.
Thẻ vàng: Ramires, Hazard, Willian
Bàn thắng: Lampard 17', Hazard 36', 62', Bardsley phản lưới nhà 84
Trọng tài: Phil Dowd.
Man City, trong khi đó, thắng 3-2 chủ nhà West Brom. Đây mới là chiến thắng thứ hai của đội đương kim Á quân trên sân khách ở Ngoại hạng Anh mùa này và khác với lần hạ West Ham 3-1 có phần dễ dàng ở vòng 8, thầy trò HLV Pellegrini hôm qua trải qua những phút cuối nghẹt thở thật sự trên sân The Hawthorns.
Aguero mở tỷ số ngay phút thứ ba trước khi Yaya Toure nhân đôi cách biệt bằng cú đá nối sau đường tạt của Kolarov, giúp Man City dẫn 2-0 chỉ sau 24 phút thi đấu. Đến phút 74, trận đấu tưởng chừng an bài khi Toure ghi bàn thứ ba, với quả phạt đền sau khi Kolarov bị phạm lỗi.
Nhưng West Brom không buông xuôi và bị vỡ trận. Phút 85, Matej Vydra tạt vào hiểm, khiến trái bóng chạm tay thủ môn Pantilimon rồi đi vào lưới, rút ngắn tỷ số còn 1-3. Bàn gỡ này đã cổ vũ tinh thần giúp West Brom chơi như lên đồng trong ít phút còn lại, tính cả bù giờ.
West Brom (áo sọc) đã cố hết sức có thể nhưng vẫn không thể níu chân Man City. |
Tuy nhiên, nỗ lực của đội chủ nhà trong thời gian ngắn ngủi đó chỉ đủ giúp họ gỡ thêm một bàn danh dự nữa với cú kết thúc chân phải lạnh lùng của Anichebe.
Nhờ các chiến thắng này, Chelsea và Man City vẫn giữ vững vị trí thứ nhì và ba trên bảng xếp hạng, với bốn và sáu điểm ít hơn đầu bảng Arsenal.
Ngoại hạng Anh 2013-2014 |
|
Phương Minh