Điểm đến mới của Del Piero là CLB Australia, Sydney FC. Anh sẽ khoác áo đội bóng này theo hợp đồng hai năm với mức lương được cho là hai triệu USD mỗi năm.
Del Piero ra mắt ở Sydney hôm qua. |
Để quyết định sang Australia chơi bóng, tiền đạo 37 tuổi này đã từ chối lời mời của một loạt đội bóng ở Anh, Trung Đông, Trung Quốc, Argentina, Mỹ và Thụy Sỹ. Ngoài Southampton liên hệ với Del Piero từ giữa hè, Liverpool là đội bóng Anh còn lại được cho rất muốn có Del Piero trong những ngày cuối thị trường chuyển nhượng. HLV Brendan Rodgers cần một chân sút dày dạn kinh nghiệm làm phương án dự phòng trong ngắn hạn cho Luis Suarea, trung phong duy nhất mà ông có, và đã liên hệ với Owen rồi Del Piero.
"Trong hai năm tới, tôi sẽ chơi bóng ở Australia", Del Piero tuyên bố hôm qua. "Tôi sắp bắt đầu một cuộc phiêu lưu ngoạn mục và kỳ thú. Chúng ta luôn muốn đặt chân tới tất cả các lục địa. Lựa chọn của tôi xa về khoảng cách địa lý, nhưng rất gần gũi về tâm lý. Tôi háo hức được ra đi và khám phá một quốc gia mới, nơi ở đó, mọi người đều mô tả tôi là một cầu thủ tuyệt vời".
Với mức lương hai triệu USD mỗi năm, Del Piero sẽ trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất trong bóng đá Australia. Nhưng huyền thoại của Juventus khẳng định anh tới Sydney là để chiến thắng, chứ không phải vì tiền.
"Tôi không tới đây để nghỉ ngơi hay dưỡng già", anh nhấn mạnh. "Tôi tới đó với rất nhiều quyết tâm".
Giải vô địch Australia, vốn có một số đội thành lập trong khoảng hai năm gần đây, cần Del Piero như một cục nam châm thu hút sự chú ý từ công chúng. Ngoài chức vô địch World Cup 2006 cùng tuyển Italy, tiền đạo có ngoại hình quý tộc này còn sở hữu một bảng thành tích đồ sộ cùng Juventus, CLB mà anh gắn bó suốt 19 năm qua với nhiều scudetto và một Cup Champions League.
Trước Del Piero, giải vô địch Australia từng đón chào hai tên tuổi lớn khác từ châu Âu là Dwight Yorke, cựu tiền đạo MU đá cho Sydney FC mùa 2005-2006, và Robbie Fowler, cựu tiền đạo Liverpool từng khoác áo North Queensland và Perth Glory giai đoạn 2009-2011.
Phương Minh