Ở trận đấu muộn nhất của vòng tám giải Ngoại hạng Anh hôm qua 20/10, Man Utd chỉ giành kết quả 2-2 khi xa nhà, theo cách rất vất vả. Họ đều phải đi kiếm bàn gỡ hòa sau hai lần bị vượt lên dẫn trước.
Trên khán đài sân Hawthorns, Ed Woodward ngồi cạnh huyền thoại Bobby Charlton. Cả hai đều tỏ rõ sự thất vọng khi chứng kiến màn trình diễn của các cầu thủ áo đỏ.
Hình ảnh camera vô tình bắt được. Ảnh chụp màn hình. |
Riêng ông Woodward đã tuột miệng nói gì đó ngay khi thủ môn David de Gea vừa thực hiện cú phát bóng lên, sau tình huống hậu vệ Andre Wisdom của West Brom đe dọa khung thành bằng cú sút vọt xà ngang. Lúc đó đội chủ nhà vẫn đang dẫn 2-1, và tiếp tục gây nhiều khó khăn cho Man Utd. Các chuyên gia đọc khẩu hình của Anh tin rằng vị lãnh đạo cấp cao của "Quỷ đỏ" đã chửi thề khi đó.
Cũng chỉ vài phút sau khi khoảnh khắc đó của ông Woodward xuất hiện trực tiếp trên sóng truyền hình, các trang mạng xã hội ở Anh đã lan truyền một số phỏng đoán xem chính xác là vị này đã nói câu gì, với đa số đều có chứa một từ tục tĩu.
Trong kỳ chuyển nhượng hè, Woodward đã đem về sáu tân binh cho Man Utd gồm Luke Shaw, Marcos Rojo, Angel di Maria, Radamel Falcao, Daley Blind và Ander Herrera. Tất cả đều ra sân trong trận hòa West Brom tối 20/10.
Trận này, Man Utd hai lần bị dẫn bàn ở các phút thứ tám và phút 66. Hai bàn gỡ của họ được thực hiện do công của tiền vệ vào thay người Fellaini (48’) và Blind (87’). Sau trận HLV Louis van Gaal cũng chia sẻ sự thất vọng với lãnh đạo, khi cho rằng đội của ông đã thi đấu tốt hơn và xứng đáng với thắng lợi chứ không phải chỉ một điểm từ kết quả 2-2.
Hiện Quỷ đỏ xếp thứ sáu trên bảng tổng sắp Ngoại hạng Anh, kém đội đầu bảng Chelsea đến 10 điểm (12-22) chỉ sau tám vòng. Bốn vòng tới, thầy trò Van Gaal sẽ gặp tới ba đối thủ mạnh là Chelsea, Man City và Arsenal.
Phát Dương