Terry chấp nhận án phạt để sớm chấm dứt những ồn ào xung quanh mình. |
Vào tháng trước, LĐBĐ Anh (FA) đã tuyên phạt Terry vì tội sử dụng ngôn ngữ phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand trong trận đấu giữa Chelsea và Queens Park Rangers tháng mười năm ngoái. Cựu đội trưởng tuyển Anh được dành cho 2 tuần để quyết định có kháng cáo hay không.
Tuy nhiên trong ngày hôm qua, Terry tuyên bố sẽ không kháng cáo đồng nghĩa với việc chấp nhận án treo giò 4 trận cùng khoản tiền nộp phạt lên tới 220 nghìn bảng.
"Tôi muốn xin lỗi tất cả mọi người vì những từ ngữ đã sử dụng trong trận đấu đó", trung vệ Chelsea nói. "Mặc dù thất vọng với bản án FA dành cho mình nhưng tôi thừa nhận những từ ngữ mà mình nói ra là không thể chấp nhận được trên sân bóng cũng như trong cuộc sống ngoài đời."
"Những hành động của tôi khiến câu lạc bộ Chelsea rất không hài lòng. Riêng với bản thân, tôi xin hứa sẽ không lặp lại tình huống này thêm một lần nào nữa. Tôi và câu lạc bộ sẽ tiếp tục chống lại những hành vi phân biệt đối xử trên sân cỏ", cầu thủ 31 tuổi khẳng định.
Vào tháng bảy vừa qua, Terry đã được tòa án Westminster tuyên vô tội sau phiên tranh luận kéo dài với Anton Ferdinand. Tuy nhiên FA đã tiến hành cuộc điều tra độc lập nhắm vào Terry và điều này khiến trung vệ Chelsea sớm giã từ sự nghiệp quốc tế tại đội tuyển Anh.
Phải ngồi ngoài 4 trận, đồng nghĩa Chelsea sẽ không thể có đội trưởng của mình trong 2 cuộc quyết đấu với MU tại Premier League và cúp Liên đoàn. Hai trận đấu còn lại là gặp Tottenham ngay cuối tuần này cùng cuộc đối đầu Swansea City.
Ngọc Hải