Bàn thắng: Mame Diouf 57’ – Eriksen 52’, Kane 63’
Phải làm khách trên sân của Stoke City không phải là vấn đề khó giải quyết với Tottenham. Trong bốn lần đối đầu gần nhất, “Gà trống” đều vùi dập đối thủ với cách biệt bốn bàn. Nhưng lần này, mọi thứ không dễ dàng như vậy.
Eriksen (trái) và Kane giúp Tottenham ca khúc khải hoàn. |
Dù kiểm soát thế trận (cầm bóng tới hơn 70%) và tổ chức tấn công thường xuyên trên toàn tuyến, Tottenham vẫn không tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm. Đội chủ nhà, trong nỗ lực vùng vẫy để thoát xuống hạng, đã kháng cự quyết liệt. Thậm chí, họ mới là đội có cơ hội nguy hiểm đầu tiên với pha đệm bóng cự ly gần của Mame Diouf phút 12.
Phải đến giữa hiệp một Tottenham mới có pha bóng đáng kể đầu tiên. Dele Alli có đường chuyền khôn ngoan, loại bỏ hàng phòng ngự của Stoke để Son Heung-min băng xuống. Nhưng trong thế đối mặt thủ thành Jack Butland, tiền vệ Hàn Quốc dứt điểm không đủ hiểm hóc. Những phút còn lại, Tottenham tiếp tục nắm giữ thế trận nhưng sự chắc chắc của hàng phòng ngự Stoke khiến họ không thể tiến đến gần khung thành của Butland hơn được nữa.
Phải đến phút 52, thế trận trên chân mới được Tottenham cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số. Alli thoát đi bên cánh phải rồi chuyền bóng thuận lợi để Eriksen băng lên sút chìm vào góc xa thành bàn. Nhưng lợi thế dẫn bàn chỉ kéo dài năm phút. Stoke bất ngờ có được bàn quân bình tỷ số, từ tình huống mắc sai lầm của Hugo Lloris. Thủ thành người Pháp phá bóng bất cẩn, đưa cơ hội đến với Diouf. Cầu thủ người Senegal không mấy khó khăn để đệm bóng vào lưới trống.
Stoke khiến Tottenham toát mồ hôi mới có được ba điểm. |
Sau bàn thua, Tottenham dồn lên tấn công. Và những nỗ lực của họ cuối cùng cũng được đền đáp bằng bàn thắng của Harry Kane. Phút 63, xuất phát từ tình huống đá phạt của Eriksen, tiền đạo người Anh băng xuống đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho Tottenham. Đây là pha làm bàn thứ 25 của Kane tại Premier League mùa này.
Những phút còn lại, đôi bên đều tạo đe doạ khung thành của nhau. Trong khi Kane, Alli hay Lamela lỡ cơ hội gia tăng cách biệt cho Tottenham, Shaqiri suýt nữa gỡ hoà cho Stoke nếu bóng đi vào khung thành thay vì chạm xà ở phút 80.
Chiến thắng nhọc nhằn này giúp “Gà trống” san bằng điểm số với Liverpool khi có cùng 67 điểm, nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Đội bóng thành London cũng bỏ xa đội xếp thứ 5 là Chelsea tới 11 điểm, qua đó giữ vững một vị trí trong Top 4.
Thanh Tùng