> Xem trang tường thuật trận đấu
> Xem trang thông tin chi tiết về trận đấu
> Xem tổng hợp bàn thắng
Kết quả hòa 1-1 được định đoạt ngay trong hiệp một, khi Fellaini mở tỷ số cho Everton ở phút 33, 10 phút trước khi Tevez lập công trên chấm phạt đền đưa hai đội trở lại vạch xuất phát.
Việc Man City thi đấu chật vật khi đụng Everton không gây bất ngờ. Thậm chí việc họ có điểm còn được xem là khả quan, nếu xét tới việc đội bóng nhà giàu thành Manchester thua tới năm trong sáu lần chạm trán đối thủ đến từ Merseyside dưới triều đại HLV Mancini (từ 2010).
Tuy nhiên, sự tiến bộ ấy cộng với việc mạch bất bại của Man City được kéo dài qua vòng 15 vẫn không đủ để nhà ĐKVĐ khỏa lấp nỗi thất vọng khi thấy cách biệt giữa họ với đầu bảng MU được nới rộng từ một thành ba điểm. Khoảng cách này không quá lớn, nhưng đủ để gia tăng sức ép lên thầy trò Mancini khi họ tiếp MU trong trận derby ở vòng 16 cuối tuần tới.
Mancini không giấu diếm khát khao chiến thắng trước đối thủ kị giơ khi tung vào sân đội hình mạnh nhất có thể để tiếp Everton. Tevez, Dzeko, Nasri, Kolarov, Lescott trở lại đá chính sau khi ngồi dự bị trong trận thắng Wigan hôm giữa tuần. Tuy nhiên, bất chấp những thay đổi đó, Man City vẫn nhập cuộc rất chật vật. Các đợt lên bóng của họ thương bị bẻ gãy trước hệ thống phòng ngự dày cơm, chắc chắn, đeo bám tốt và chơi kỷ luật của Everton.
Everton, ngược lại, tấn công ít, nhưng luôn nguy hiểm mỗi khi lên bóng và lợi hại trong các pha bóng bổng nhờ khả năng không chiến tốt của Fellaini. Họ mở tỷ số ở phút 33 từ một tình huống như thế khi chính Fellaini có mặt đúng lúc để đón cú treo bóng của Baines từ trái vào đánh đầu căng, khiến Joe Hart không thể bắt dính bóng. Fellaini ngay sau đó ập vào đá bồi ở góc hẹp, làm bó tay Hart (xem clip).
Đang khó khăn, Man City bất ngờ được hưởng quả phạt đền sau tình huống Dzeko bị Fellaini kéo ngã trong vòng cấm trong một pha đá phạt góc. Từ chấm 11 mét, Tevez đánh bại Tim Howard, gỡ hòa 1-1 (xem clip). Tuy nhiên, bàn gỡ này không giúp ích nhiều cho Man City trong việc tìm lại nhịp điệu trong các tình huống phối hợp. Họ cầm bóng tốt hơn, nhưng vẫn bất lực trong việc xuyên thủng hệ thống phòng ngự đối phương.
Những điều chỉnh của HLV Mancini với việc đưa Aguero vào thay Tevez rồi Balotelli vào thay Dzeko cũng không làm tình hình trở nên sáng sủa hơn. Man City thậm chí còn suýt lĩnh thêm một bàn thua về cuối trận, nếu Joe Hart không cảnh giác và phản xạ tốt đẩy cú đá phạt thấp, hiểm của Jelavic đi ra ngoài biên ngang.
Tuy nhiên, 1-1 có lẽ là kết quả công bằng dù cả hai đều có lý do để không hài lòng. Man City không thể nâng số trân thắng lên 30 trong 33 trận sân nhà gần nhất. Còn Everton, đây đã là trận hòa thứ tám của họ qua 15 vòng.
Đội hình thi đấu:
Man City: Hart, Maicon, Kompany, Lescott, Kolarov (Zabaleta 7), Toure, Barry, Silva,Tevez (Aguero 68), Nasri, Dzeko (Balotelli 80).
Dự bị không sử dụng: Pantilimon, Javi Garcia, Sinclair, Toure.
Thẻ vàng: Lescott, Zabaleta.
Bàn thắng: Tevez 43 pen.
Everton: Howard, Hibbert, Jagielka, Distin, Baines, Gibson,Osman, Naismith (Oviedo 73), Fellaini, Pienaar,Jelavic (Heitinga 90).
Dự bị không sử dụng: Mucha, Hitzlsperger, Gueye, Barkley, Vellios.
Thẻ vàng: Fellaini.
Bàn thắng: Fellaini 33.
Phương My