Sân Etihad tối thứ bảy đón tiếp một vị khách đặc biệt - Jose Mourinho. HLV này có mặt trên khán đài Etihad để xem giò Man City - đối thủ lớn nhất của Real Madrid ở bảng D tử thần tại Champions League mùa này. Và ông đã chứng kiến đội chủ nhà thắng trận dù chơi không thuyết phục.
Mourinho thân chinh đi thị sát Man City thi đấu để chuẩn bị cho hai cuộc đối đầu ở vòng bảng Champions League khởi tranh trung tuần tháng này. Ảnh: AFP. |
Yaya Toure mở tỷ số cho Man City trong hiệp một mà họ hoàn toàn áp đảo. Nhưng tới đầu hiệp hai, QPR khiến dàn sao của HLV Mancini bị sốc với bàn gỡ 1-1 nhờ công Zamona. Dù Edin Dzeko gần như ngay lập tức tái lập thế dẫn bàn cho Man City, đội chủ nhà và các CĐV ruột tại Etihad vẫn phải sống trong tâm trạng âu lo căng thẳng cho đến cuối trận và chỉ có thể thở phào và cầm chắc chiến thắng trong tay nhờ bàn ấn định kết quả 3-1 của Tevez ở phút 90'+3.
Dù có khác nhau chút ít về tỷ số, trận thắng hôm qua là sự lặp lại kịch bản của lần chạm trán gần nhất giữa hai đội ở vòng cuối Ngoại hạng Anh mùa trước. Khi đó, Man City cũng sống trong cảm giác âu lo, căng thẳng tột độ ở hiệp hai và phải chờ tới phút bù giờ mới có thể thắng 3-2 với pha lập công của Aguero để lần đầu tiên vô địch Anh sau 44 năm.
Tuy nhiên, kết quả tối thứ bảy một lần nữa cho thấy QPR vẫn chưa đủ trình để gây bất ngờ trước Man City. HLV Mark Hughes làm ra vẻ hy vọng rằng QPR sẽ giành điểm tại Etihad qua việc sử dụng tới bảy tân binh trong phần lớn thời gian. Suốt trận đấu, Hughes cũng liên tục những động thái chỉ đạo quyết liệt từ ngoài đường biên. Nhưng ngôn ngữ cơ thể của HLV này dường như lại nói lên điều ngược lại - ông làm thế cốt chỉ để che giấu nỗi lo sợ QPR thất bại.
Granero, một trong hai bản hợp đồng còn chưa ráo mực, được Hughes cho xung trận ngay từ đầu với kỳ vọng anh này sẽ đem lại xung lượng và sức sáng tạo cho tuyến giữa mà QPR còn thiếu. Nhưng ngoài một cú sút đi trúng hướng cầu môn Man City, tiền vệ trị giá tám triệu bảng này gần như bị biến làm khán giả trong hiệp một mà đội chủ nhà chơi áp đảo hoàn toàn.
Những tân binh như Granero vẫn chưa thể giúp QPR lột xác. Ảnh: AFP. |
Man City chi gần 40 triệu bảng trong ngày cuối thị trường chuyển nhượng hè, nhưng HLV Mancini không vội vàng sử dụng ngay số tân binh được mua về một cách cấp tập đó. Cầu thủ đá cánh trị giá 6,2 triệu bảng Scott Sinclair là gương mặt mới duy nhất được đăng ký thi đấu, nhưng anh cũng chỉ ngồi dự bị.
Với đội hình xuất phát là những gương mặt quen thuộc ở hai vòng đầu, Man City vẫn dễ dàng khống chế cục diện trên sân, đá chủ động và tạo ra rất nhiều cơ hội. Hạn chế duy nhất của đội chủ nhà ở hiệp này, có chăng, chỉ là việc họ ghi được một bàn ít ỏi ở phút 15. Yaya Toure bắt vô-lê ở cự ly gần khi hàng thủ QPR để bóng văng ra từ cú kết thúc tương tự của Tevez sau tình huống Silva đá phạt góc treo bóng vào khu cấm địa.
QPR gần như chỉ biết trân mình chịu đấm và nếu không nhờ Fabio Da Silva, hậu vệ được mượn về từ MU, đánh đầu phá bóng trên vạch vôi, Man City lẽ ra đã có thêm một bàn nữa trước khi bước vào giờ giải lao.
Sau giờ giải lao, Man City tiếp tục giữ thế thượng phong và lẽ ra có thể ghi được ít nhất một bàn thắng trong khoảng ít phút đầu. Thủ môn QPR Rob Green không xuất sắc kịp khép góc cản cú sút căng từ cự ly gần của Dzeko ngay phút 46. Sau đó sáu phút, tới lượt xà ngang từ chối pha kết thúc như búa bổ của Zabaleta sau đường mớm bóng tinh tế của Samir Nasri.
Những cựu binh như Yaya Toure vẫn là sức mạnh cốt lõi của Man City. Ảnh: AFP. |
Đã thành quy luật, khi chơi áp đảo, có nhiều cơ hội mà không thể ghi bàn, Man City dính đòn phản công và phải trả giá đắt bằng bàn thua ở phút 59. Trung phong Zamona lập công cho QPR với cú đánh đầu cận thành sau khi Hart không thể bắt dính cú sút căng của người đá cặp Andy Johnson.
Man City phản ứng rất tích cực sau bàn thua và chỉ mất thêm đúng hai phút để tái lập thế dẫn bàn. Dzeko trực tiếp làm tung lưới QPR, nhưng công lớn trong pha làm bàn này thuộc về Tevez, khi anh nhận đường chuyền từ cánh trái vào, chạm bóng hợp lý, loại một hậu vệ đối phương rồi treo bóng vào ngay trước cầu môn để đồng đội đánh đầu chốt hạ.
Trong phần lớn thời gian thi đấu còn lại, tính cả bảy phút được bù, Man City lại chật vật trong việc giải quyết dứt điểm đối thủ, dù vẫn áp đảo về thế trận. QPR chơi kiên cường và thậm chí còn đôi lần lần khiến phía chủ nhà rùng mình trong hai tình huống có định. Ở tình huống đầu, Ryan Nielsen sút thiếu chính xác đi vọt xà. Vẫn tủng vệ này, sau đó hai phút, vào chậm một nhịp và lỡ cơ hội đành đầu sau đường tạt bóng rất thuận lợi của Granero.
Tuy nhiên, đẳng cấp rồi cũng được Man City thể hiện kịp thời. Phút bù giờ thứ ba hiệp hai, Tevez có mặt đúng lúc, chạm chân vừa đủ để lái cú sút của Dzeko vào phía xa cầu môn, ấn định kết quả 3-1 cho Man City.
Đội hinh thi đấu:
Man City (4-4-2): Joe Hart - Zabaleta (Kolo Touré 75), Lescott, Kompany, Kolarov - Silva (Milner 82), Yaya Touré, Rodwell, Nasri (Razak 90) - Dzeko, Tévez
QPR (4-4-2): Green - Bosingwa, Ferdinand (Onuoha 68), Nelsen, Fabio - Park Ji-Sung, Granero (Cissé 85), Faurlin (Dyer 72), Wright-Phillips - Zamora, Johnson.
Bàn thắng: Yaya Toure 15, Dzeko 61, Tevez 90+3 - Zamona 59.
Phương My