Vụ xô xát xảy ra trên sân tập Man City hôm thứ năm, bắt đầu từ pha vào bóng thô bạo của Balotelli đối với đồng đội Scott Sinclair. Trong diễn biến sau đó, HLV Roberto Mancini yêu cầu cầu thủ đồng hương rời sân và nhận được câu trả lời "không". Điên tiết với thái độ của học trò, Mancini bèn túm áo đẩy Balotelli. Hai người có thể đã đánh nhau nếu các cầu thủ còn lại không kịp thời xông vào can.
Vụ xô xát với Mancini là chỉ là một trong hàng loạt scandal mà Balotelli đã gây ra kể từ khi gia nhập Man City hai năm trước. Nhưng nhà cầm quân người Italy vẫn rộng lòng lượng thứ cho học trò.
"Tôi không hề thay đổi suy nghĩ về Mario (Balotelli). Tôi sẽ cho cậu ấy thêm 100 cơ hội nếu cậu ấy có thể thay đổi", Mancini nói trong cuộc họp báo tối qua. "Đôi khi tôi cảm thấy tức giận vì Mario, nhưng tôi sẵn sàng tha thứ cho cậu ấy. Mario chỉ mới 22 tuổi và còn quá trẻ để tránh sai lầm".
Balotelli thậm chí sẽ không phải nhận án phạt nào về hành động bất tuân thượng lệnh trên sân tập. HLV Mancini quả quyết: "Thực ra tôi và Balotelli không hề đánh nhau. Những bức ảnh mà báo chí chụp được chỉ mô tả lại diễn biến nghiêm trọng nhất.
Khi đó chúng tôi đang chơi một trận đấu tập, và Balotelli đá vào một đồng đội. Sau đó tôi yêu cầu cậu ấy rời sân nhưng cậu ấy trả lời không. Cuối cùng tôi túm áo và đẩy cậu ấy khỏi sân. Tất cả chỉ có vậy", nhà cầm quân người Italy cho biết thêm.
Thùy Dương