Trọng tài Harm Osmers cho Bremen hưởng hai quả phạt đền trong trận giao hữu hôm qua, sau pha để bóng chạm tay ở phút 18 của John Terry và cú vào bóng của Nathan Ake ở phút 88. Mourinho chỉ trích hai quyết định đó là vô lý và tuyên bố ông không học được bất cứ điều gì từ trận giao hữu này.
HLV người Bồ Đào Nha nói trong cuộc họp báo sau trận đấu: “Tôi chẳng học được điều gì từ trận đấu. Mong đợi của chúng tôi không được đáp ứng, Chelsea muốn trận đấu này vì chúng tôi nghĩ đây sẽ là một cữ dượt thách thức. Chúng tôi mong đợi một trận đấu nhanh và giàu sức cạnh tranh nhưng trọng tài lại nghĩ đây là một rạp xiếc cho các cổ động viên Bremen”.
Thất bại dưới tay Bremen là trận thua đầu tiên của thầy trò Mourinho từ đầu hè. Trước đó, Chelsea đã thắng bốn, hòa một trong năm trận. Ảnh: AP. |
Mourinho cảm thấy thất vọng với cái cách trọng tài làm gián đoạn mạch tấn công của Chelsea bằng những quyết định thổi phạt không cần thiết. Ông nói: “Mọi tình huống phạm lỗi, ông ấy đều thổi phạt chúng tôi và dừng trận đấu. Khi chúng tôi có lợi thế, ông ấy cũng thổi phạt và chặn đứng pha lên bóng của chúng tôi”.
“Hai quả phạt đền, đặc biệt là quả thứ hai, thật vô lý. Tôi thất vọng với chúng vì chúng tôi muốn đến đây để luyện tập nhưng trọng tài lại không cho chúng tôi một buổi làm việc tốt”, chiến lược gia 51 tuổi bổ sung.
Sau cuộc họp báo, trả lời phỏng vấn kênh Chelsea TV, Mourinho tiếp tục công kích trọng tài Harm Osmers: “Trọng tài thổi phạt đền đối với Ake để hoàn thành nhiệm vụ của ông ấy trong bữa tiệc này - một bữa tiệc thịnh soạn cho cổ động viên Bremen. Khi trọng tài cư xử như thế, đây không còn là một trận giao hữu”.
Trận này, Mourinho hàng loạt tân binh như Cesc Fabregas, Diego Costa và cả trung vệ trẻ Kurt Zouma, nhưng nhân vật được chú ý nhất lại là Didier Drogba, tiền đạo người Bờ Biển Ngà lần đầu được Mourinho cho vào sân sau khi tái hợp đội bóng cũ. Tuy nhiên, anh cũng không thể giúp Chelsea có được dù chỉ một bàn thắng.
Quang Huy