"Khi bước vào giờ giải lao, tôi nghĩ tôi là HLV may mắn nhất giải vì đã không thua 2-6 trong hiệp một", Jose Mourinho nói. "Man Utd chơi quá dở về mặt phòng ngự. Không chỉ hậu vệ, mà cả đội đều không gây ra sức ép nào lên đối thủ. Khán giả chắc chắn không ngờ chúng tôi đã tập luyện kĩ càng như thế nào cho trận này. Nhưng hiệp một vẫn là thảm họa".
Mourinho thất vọng vì học trò nhập cuộc không tốt. Ảnh: Independent. |
Chủ nhà Bournemouth nhập cuộc áp đảo và liên tiếp gây áp lực lên khung thành thủ môn David de Gea. Sai lầm của Chris Smalling ngay những phút đầu tiên khiến De Gea phải hoạt động vất vả. HLV người Bồ Đào Nha cũng thừa nhận rằng Smalling chính là nhân tố khiến đội mất cân bằng.
Bàn thua của Man Utd đến ở phút 11 khi Callum Wilson đệm bóng từ đường căng ngang. Ngoài đường biên, Mourinho hô liên tiếp: "Tất nhiên rồi". Ông hiểu rằng sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, Bournemouth xứng đáng dẫn trước. Nhưng Man Utd kịp gỡ hòa nhờ công của Anthony Martial trong hiệp một. Đến phút bù giờ hiệp hai, Marcus Rashford ghi bàn mang về ba điểm cho "Quỷ Đỏ", từ pha bóng lộn xộn trong vòng cấm.
"Trong hiệp hai, tôi có thể thấy học trò giận dữ vì bỏ lỡ nhiều cơ hội. Nhưng chúng tôi vẫn có bàn quyết định ở phút cuối. Ba điểm có được bù đắp cho việc đánh rơi điểm ở trận gặp Chelsea trước đó", Mourinho nói thêm.
Chiến thắng này giúp Man Utd leo lên thứ bảy, kém Bournemouth chỉ số phụ.
Xuân Bình