Modric từng là mục tiêu của nhiều đội bóng lớn tại Anh trước khi chuyển tới Real mùa hè qua trong bản hợp đồng trị giá 33 triệu bảng.
Tuy nhiên, tiền vệ người Croatia đang dần bị lãng quên trên băng ghế dự bị ở sân Bernabeu. Kể từ đầu mùa, Modric mới chỉ ra sân trong đội hình chính thức đúng 8 trận cho Real. Thành tích của tiền vệ 27 tuổi cũng rất đáng quên khi chỉ có một bàn thắng sau 19 trận đấu.
Màn trình diễn của Modric rõ ràng không tương xứng với sự kỳ vọng của một hợp đồng thuộc dạng bom tấn mà HLV Mourinho phải bỏ công sức đưa anh về. Cựu tiền vệ Tottenham không thể cạnh tranh với những ngôi sao tuyến giữa khác như Xabi Alonso và Mesut Oezil, điều này khiến anh ngày càng lùi sâu vào trong hậu trường của Real.
Thậm chí ngay cả các cổ động viên cũng không thể hiện sự ủng hộ với Modric. Theo bình chọn trên tờ báo thể thao nổi tiếng Marca, Modric cùng với tân binh của Barca hè qua là Alex Song bị xếp vào nhóm những bản hợp đồng tồi nhất mùa giải.
Trước tình cảnh không mấy sáng sủa của Modric, tờ Sunday Mirror tiết lộ ba câu lạc bộ hàng đầu Premier League là MU, Chelsea và Man City đã đánh tiếng với cầu thủ này. Chelsea được cho là sốt sắng nhất khi họ chắc chắn sẽ chia tay tiền vệ trụ cột Lampard và đang cần người thay thế.
Trong khi đó HLV Ferguson vốn từ lâu nhắm Modric thành nhạc trưởng mới của tuyến giữa MU. Nếu như không phải Tottenham từ chối bán Modric cho một câu lạc bộ đồng hương thì tiền vệ Croatia khó có thể rời khỏi tay Chelsea hay MU.
Mặc dù cả hai bên đều có động cơ để thực hiện một thương vụ chuyển nhượng nhưng khả năng Modric quay lại Anh chỉ có thể thực hiện trong mùa hè tới đây. Real đang phải căng sức trên nhiều đấu trường và Mourinho vẫn còn thời gian kiểm nghiệm lại tiền vệ trị giá 33 triệu bảng.
Modric đang ở giai đoạn sung sức nhất trong sự nghiệp và sẽ rất lãng phí nếu mất thêm một năm để tìm kiếm chỗ đứng tại Real. Tấm gương người tiền nhiệm Kaka vẫn còn đó và quay trở lại Anh hoàn toàn là quyết định sáng suốt của cầu thủ kiến tạo tài năng này.
Ngọc Hải