Cuối năm 2014, trong một buổi phỏng vấn trên truyền hình Argentina, Gabriel Batistuta thừa nhận, anh từng muốn cưa chân để giải thoát những cơn đau. "Tôi từng phải vệ sinh ngay trên giường, dù nhà vệ sinh cách đó vài mét", anh nói. "Tôi biết chỉ cần đứng dậy, vết đau ở mắt cá sẽ giết chết mình".
*Batistuta khóc trong lần trở lại Fiorentina năm 2014
Tình hình sức khỏe của huyền thoại bóng đá Argentina tiếp tục được FIFA cập nhật vào đầu tháng 7/2017. Batistuta cho biết, anh vẫn gặp khó khăn khi đi lại và không thể di chuyển như một người bình thường.
"Tôi gặp khó khăn, dù chỉ đi bộ bởi tôi đã thi đấu vượt quá khả năng bản thân", cựu danh thủ Fiorentina chia sẻ. "Tôi đã tập luyện quá nhiều. Bạn phải nhớ rằng tôi đã chơi bóng ở Italy vào thời hoàng kim của giải đấu này. Có rất nhiều áp lực và mọi người không ngừng nói về bóng đá, điều làm tôi thấy nhàm chán".
Hình ảnh mới nhất của Batistuta trong buổi trả lời phỏng vấn FIFA |
Tiền đạo có biệt danh "Vua sư tử" chơi bóng tổng cộng 12 năm tại Serie A, trong đó chín năm đầu tiên anh cống hiến cho Fiorentina, sau đó là AS Roma và Inter. Batistuta giải nghệ năm 2005, trong màu áo Al-Arabi của Qatar. Anh từng giữ kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển Argentina, trước khi bị phá bởi Lionel Messi năm 2016. Batistuta là cầu thủ duy nhất trong lịch sử ghi hai hat-trick ở hai kỳ World Cup khác nhau.
Nổi tiếng với những cú sút mạnh như búa bổ và cực kỳ hóc hiểm, sự nghiệp của Batistuta luôn gắn liền với những bàn thắng. Anh thuộc mẫu tiền đạo hoạt động độc lập, tự tìm kiếm cơ hội và ghi bàn. Danh thủ sinh năm 1969 được đánh giá là trung phong toàn diện bậc nhất thập niên 1990, là một trong những tiền đạo hay nhất mà bóng đá Argentina từng sản sinh.
Tuy nhiên, cuộc sống sau khi rời xa sân cỏ của Batigol rất lận đận. Tiền đạo từng ghi hơn 200 bàn trong sự nghiệp sống lặng lẽ tại quê nhà Argentina, bị những cơn đau giày vò và không tham gia bất cứ hoạt động nào liên quan tới bóng đá.
"Tôi từng nói mình không thích bóng đá", Batistuta nói với FIFA. "Đó là cách tôi bảo vệ bản thân khỏi báo chí và công chúng. Tôi nói thế, nên họ sẽ ngừng hỏi mọi thứ. Tôi đã không thấy hứng thú về bóng đá khi còn trẻ, nhưng nó lại trở thành niềm đam mê của tôi sau này. Tôi đã sống và thở bằng bóng đá".
"Tôi chẳng thể nói rằng mình không yêu những trận đấu, chiến thuật, tập luyện và mọi thứ xảy ra trên sân. Sự thật nằm ở đâu đó giữa những điều ấy. Tôi yêu các trận đấu và mọi thứ diễn ra trong thời gian thi đấu, nhưng tôi không thích những buổi phỏng vấn, tranh cãi và mọi thứ ngoài chuyên môn", chân sút từng ghi 10 bàn ở các vòng chung kết World Cup nói thêm.
Thắng Nguyễn