Trọng Cường (giữa) trên bục nhận HC ở SEA Games 27 diễn ra tại Myanmar năm ngoái. Ảnh: Đức Đồng. |
Làng teakwondo Việt Nam được cho là may mắn khi sản sinh ra cặp anh em tài năng Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Trọng Cường. Người anh Văn Hùng sớm tỏa sáng và được gắn với biệt danh "Độc cô cầu bại" của Đông Nam Á, ở hạng cân đối kháng nam trên 80kg.
Trước khi giải nghệ, võ sĩ sinh năm 1980 đã giành tổng cộng 5 HC vàng SEA Games liên tiếp từ năm 1999 đến 2007. Bảng thành tích của võ sĩ quê Thanh Hóa còn có tấm HC đồng Asiad 1998, HC bạc Asiad 2002 hay ngôi vô địch châu Á năm 2004.
Tiếp nối người anh trai nổi tiếng, Trọng Cường cũng tạo được dấu ấn đặc biệt. Đến nay, võ sĩ sinh năm 1984 đã sở hữu 4 HC vàng SEA Games ở hạng 87 kg. Cùng nhau, cặp anh em "Độc cô cầu bại" này đã lập kỳ tích giành 9 HC vàng SEA Games.
Đã gần sang tuổi 30, con đường sự nghiệp của Trọng Cường cũng không còn quá dài. Anh cũng đang tính chuyển sang nghiệp huấn luyện như anh trai để có thể an tâm sau khi từ giã sàn đấu. Thời gian qua, bên cạnh việc bồi dưỡng chuyên môn Trọng Cường còn tích cực học ngoại ngữ để có bằng cấp đàng hoàng cho nghiệp dạy sau này.
Chia sẻ với VnExpress, Trọng Cường nói: "Đòi hỏi ngoại ngữ để trao đổi với chuyên gia ngoại hay trọng tài khi vận động viên ra nước ngoài thi đấu là vô cùng quan trọng. Có vốn liếng võ học là một chuyện, vận động viên lẫn huấn luyện viên cũng cần tăng cường khả năng ngoại ngữ để theo kịp thời đại. Tôi phải khá vất vả mới có thể vượt qua từng phần thi, bởi tuổi tác lúc này cũng khá lớn rồi. Nhưng vài tháng nữa là tôi có thể an tâm với tấm bằng Anh văn để theo nghiệp huấn luyện viên sau này".
Quang cảnh một buổi tập tại lò võ Hùng Cường. Ảnh: Anh Tuấn. |
Cùng người anh trai Văn Hùng, Trọng Cường vừa mở lò võ dạy teakwondo với tên "CLB võ Hùng Cường" tại tầng 3 chợ Vườn Hoa Mới, ở TP Thanh Hóa. Họ mong muốn đây là trung tâm để thanh thiếu niên trong thành phố có cơ hội rèn luyện sức khỏe và nâng cao ý chí. Cả hai cũng trăn trở trong việc tìm kiếm những tài năng trẻ để huấn luyện họ thành tài.
Cựu võ sĩ Văn Hùng cho biết, thực ra anh đã mở lớp dạy võ ở nhà từ năm ngoái. Song, do bận bịu trong việc huấn luyện cho Trọng Cường thi đấu SEA Games 27 nên không có ai quản lý. Năm nay Văn Hùng có thời gian ở nhà nhiều hơn nên sẽ cùng em trai tập trung cho lò võ.
Chưa biết có tìm được môn sinh tài giỏi hay không, nhưng cô con gái đầu lòng của Văn Hùng đã tỏ ra "có nòi". Mới chỉ 14 tháng tuổi, bé gái Đăng Thư đã có thể tung cú đá chẻ tầm cao ngon lành khiến bố và chú phải ngạc nhiên. Đó cũng có thể là lứa võ sĩ tiếp theo trong gia đình teakwondo giàu truyền thống này, hứa hẹn mang về thêm nhiều tấm HC cao quý cho võ thuật Việt Nam trong tương lai.
Anh Tuấn