HLV Trần Công Minh nhọc nhằn khẳng định mình khi làm tướng. Ảnh: ĐH.
- Lý do anh chia tay Đồng Tâm để về đội bóng quê nhà sau chỉ chưa đầy vài vòng đấu?
- Kể từ khi là người của “Gạch” 5 năm qua, tôi không nề hà bất cứ vị trí gì. Từ việc “gõ đầu trẻ”, trợ lý rồi HLV trưởng, tôi đều sẵn sàng đảm nhận. Vị trí nào tôi cũng làm việc hết sức mình, không sợ khó sợ khổ. Chẳng thế năm rồi tôi xuống tận đội hạng Nhì, rồi trở lại thay HLV Ranko Buketa chỉ đạo đội bóng.
Riêng vị trí Giám đốc kỹ thuật lãnh đạo Đồng Tâm định giao cho, tôi tự nhận mình chưa đủ sức cáng đáng cương vị như thế. Đang có ý định rút lui, đội bóng quê nhà có lời cậy nhờ tôi, tìm một hơi thở mới trong cuộc chiến trụ hạng. Cái ân tình với đội bóng quê hương, lẫn cơ hội làm mới mình, tôi gật đầu chấp nhận vì lẽ ấy.
- Nhiều người bất ngờ khi thấy anh nhận lời làm HLV cho Đồng Tháp vào lúc này. Có ý kiến cho rằng anh không dám mạo hiểm tìm thành công cho chính mình. Anh nghĩ gì?
- Nếu nói về tuổi đời làm HLV, tôi cũng từng dẫn dắt Delta Đồng Tháp từ V-League 2003-2005. Đó là kinh nghiệm đầu đời không thể nào quên trong sự nghiệp của tôi, khi CLB đứng vị trí thứ 8 mùa 2004 và rớt hạng mùa 2005. Chưa kể 3 lần làm HLV trưởng Đồng Tâm trong quá khứ, vốn kinh nghiệm tôi ở cấp độ V-League không phải là ít.
Tôi tự cảm thấy mình chưa có sự mạnh mẽ như đồng nghiệp Nguyễn Hữu Thắng, Lê Huỳnh Đức… nên chấp nhận đi con đường vòng vèo, khó khăn hơn. Sau nhiều vấp ngã trong từng ấy năm, tôi thấy mình đã có đủ kinh nghiệm, tự tin để đối đầu cuộc sống khó khăn hơn ở Đồng Tháp. Suốt những năm qua tôi quen cảnh làm “thợ hàn” rồi, nên một lần đóng vai như thế, tôi không sợ áp lực đè nặng lên vai mình nữa.
- Trở lại Đồng Tháp sau 7 năm xa cách, anh thấy đội bóng cũ đã có thay đổi gì so với trước đó?
- Bóng đá Đồng Tháp sản sinh không ít tài năng nhưng đội bóng quê hương không có tiềm lực kinh tế mạnh như các CLB khác. Bù lại chúng tôi có được bản sắc địa phương và những cầu thủ trẻ đầy triển vọng. Thành tích có mặt trong top 5 trong 4 năm trở lại đây đủ chứng minh Đồng Tháp có nội lực thật sự. Điều khó khăn duy nhất đội bóng là 9 trận không thắng, nên tinh thần cầu thủ có phần căng thẳng, mất đi sự thăng bằng. Công việc của tôi chính là giảm đi áp lực cho cầu thủ và giúp họ lấy lại sự bình thàn trước khi bóng lăn.
- Anh đánh giá thế nào về bộ đôi sát thủ Felix - Đinh Hoàng Max của Đồng Tháp?
- Việc mượn cầu thủ nhập tịch Đinh Hoàng Max giúp chúng tôi có thể tung thêm một ngoại binh vào sân để thi đấu. Tôi cũng từng làm việc với Max cách đây 7 năm nên hiểu rõ ưu nhược điểm chân sút này. Trận đấu vừa qua, Hoàng Max đóng góp một bàn thắng và cũng phối hợp rất tốt với các đồng đội. Nhờ vậy, Felix cũng lấy lại cảm giác ghi bàn để lập cú hattrick. Kể từ lúc Samson đi, Đồng Tháp dựa hẳn sự bùng nổ của Felix. Tiền đạo này có ghi bàn, cửa trụ hạng của chúng tôi mới thực sự sáng giá được.
- Có khởi đầu ấn tượng với đội bóng, anh vẫn chưa hài lòng điểm gì trong lối chơi học trò?
- Không chỉ trận gặp Ninh Bình, các trận trước đó, chúng tôi cầm bóng và tấn công không đến nỗi nào. Chỉ có điều các chân sút của chúng tôi chưa biết biến cơ hội thành bàn thắng. Nếu Văn Mộc, Hải Anh, Minh Lợi… thực hiện tốt hơn các pha dứt điểm, chúng tôi mới có thể an tâm hơn khi ra sân. Muốn điều này diễn ra, các cầu thủ của tôi phải thực hiện chăm chú hơn, tốt hơn các pha dứt điểm trong buổi tập.
Chiến thắng trước Ninh Bình mở ra hy vọng cho tấm vé trụ hạng. Còn cuộc đua sẽ rất khó khăn khi Kiên Giang không phải đối thủ dễ bắt nạt, Hải Phòng đã có chiến thắng quan trọng trước HAGL ở vòng vừa rồi… Hành trình lượt về còn chông gai lắm, thầy trò chúng tôi xác định mỗi trận đấu đều là trận chung kết. Phải cố gắng chiến đấu cho từng lượt trận, để cải thiện điểm số, thành tích.
- Trước trận đấu với SLNA, đội bóng có tin vui gì không, thưa anh?
- Sau chiến thắng Ninh Bình, ban lãnh đạo bất ngờ tăng khoản tiền thưởng lên 500 triệu cho CLB. Các bạn cũng biết có những thông tin trước đó về việc chia thưởng đã ảnh hưởng không ít tâm lý, sự chuẩn bị các cầu thủ. Việc tăng khung thưởng từ 350 triệu lên con số trên đã là sự cố gắng từ lãnh đạo đội, để anh em cầu thủ có thêm động lực. Ngoài ra, vòng đấu vừa qua, khán giả Đồng Tháp lên sân cổ vũ rất đông, giúp chúng tôi có thêm sự khích lệ.
Trận đấu tới đây trên sân SLNA, ban huấn luyện cũng đón nhận sự trở lại thủ môn Bửu Ngọc sau án treo giò. Sự trở lại thủ môn trẻ này giúp chúng tôi an tâm hơn ở hàng phòng ngự trước hàng công mạnh của đội chủ nhà. Chúng tôi đặt mục tiêu có điểm khi ra sân Vinh và tập trung 2 trận “chung kết ngược” với Kiên Giang rồi Hải Phòng sau đó.
- Dường như anh đã tự tin hơn trong ngày trở lại dẫn dắt Đồng Tháp?
- Nhiều người chê tôi thiếu cá tính nên tôi đang cố gắng chứng minh sự trưởng thành trong bản lĩnh cầm quân. Sau 7 năm đứng ở sau cánh gà, đã đến lúc HLV Trần Công Minh phải trở lại vai diễn của chính mình chứ. Nhìn lại những năm đã qua, tôi toàn bị dí vào vị trí khi đội nhà gặp khó, chứ bao giờ được trao “ấn kiếm” chuẩn bị từ lúc khởi đầu cả. Tôi hy vọng năm nay mình cùng Đồng Tháp vượt “lũ” thành công và đặt viên gạch mới cho sự nghiệp của mình. Qua nhiều vấp ngã, thất bại, tôi tin mình đủ sức làm việc và trụ lại môi trường khắc nghiệt như V-League.
Thể Thao & Văn Hóa