Hôm 10/10, mưa lớn khiến thị trấn Sant Llorenc des Cardassar tại Mallorca ngập úng. Trước đó một ngày, vào chiều 9/10, Rafael Nadal và các cộng sự có lịch tập trong phòng gym của CLB. Tuy nhiên, chứng kiến thời tiết không thuận lợi, buổi tập đã bị hủy.
Nadal mang ủng, cầm chổi giúp người dân dọn dẹp sau trận lụt. Ảnh: Marca. |
Đây là một quyết định đúng đắn từ đội ngũ huấn luyện của Nadal vì chỉ ít giờ sau, mưa bắt đầu nặng hạt và khiến sân tập của họ ngập trong nước. Sáng ngày 11/10, mưa bắt đầu ngớt và các cư dân của thị trấn nằm trên một hòn đảo này bắt đầu quá trình khắc phục hậu quả. Nadal cũng hăng hái tham gia cùng cộng đồng.
Tay vợt số một thế giới có nhiều người thân, bạn bè đang sinh sống tại Sant Llorenc. Anh không ngần ngại cầm chổi để giúp dọn dẹp đường sá. Sau đó, tay vợt 32 tuổi còn đề nghị được giúp đỡ tất cả nạn nhân của vụ ngập nếu có thể.
Nadal viết trên Twitter: "Một ngày buồn tại Mallorca. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân quyến của những người đã chết và bị thương trong vụ ngập lụt ở Sant Llorenc. Giống những gì đã làm hôm qua, hôm nay, chúng tôi xin được hiến tất cả cơ sở vật chất của trung tâm quần vợt Rafael Nadal để giúp đỡ những ai cần chỗ ăn ở".
Vụ ngập lụt tại Mallorca đã khiến 10 người chết và nhiều người bị thương. Trong buổi tập để chuẩn bị cho trận giao hữu với Xứ Wales, đội tuyển bóng đá Tây Ban Nha đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân.
Vĩnh San