Messi có hàng trăm triệu CĐV trên khắp thế giới. Ảnh: Reuters |
Menendez, một kỹ sư nông nghiệp 28 tuổi người Argentina, làm việc tại Nigeria từ giữa năm ngoái. Cuối tuần trước anh phải đối mặt với nguy hiểm tính mạng khi bị một nhóm tội phạm bắt cóc.
Những kẻ bắt cóc không nói được tiếng Anh và nghĩ rằng Menendez đến từ Mỹ. Sau bất thành trong việc giải thích mình là người Argentina, Menendez đã hét lên "Messi, Messi, Messi" trong lúc bị tra tấn. Bọn bắt cóc dường như hiểu ra và nương tay. Theo Menendez, nhóm tội phạm có vẻ hâm mộ bóng đá và siêu sao đồng hương của anh.
Menendez (giữa) làm việc ở Nigeria. |
Sau khi bị giam ba ngày, Menenez được phóng thích nhờ công ty trả một khoản tiền chuộc.
"Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Messi. Việc hô tên cậu ấy đã cứu tôi", Menendez cho biết.
Kỹ sư nông nghiệp này đang chờ bình phục và sẽ trở lại Argentina trong thời gian tới.
Nhật Kỳ