Lukas Podolski là người gốc Ba Lan. Anh sinh ra ở đó, nhưng lại lớn lên và thành danh tại Đức. Ngôi sao của Bayern Munich hiện vẫn còn gia đình tại Ba Lan, và nặng tình với quê hương nên không muốn tỏ ra quá hồ hởi với chiến thắng 2-0 mà anh là tác giả của cú đúp bàn thắng, tối qua.
"Đức đã làm những điều cần thiết để giành chiến thắng. Nhưng riêng tôi vẫn thấy chút lấn cấn nào đó", tài năng mới bước sang tuổi 23 tuổi tâm sự. "Tôi là người gốc Ba Lan. Gia đình tôi vẫn còn ở đó. Tôi mang trong mình hai trái tim - một trái tim Đức và một là Ba Lan. Đó là lý do tôi không ăn mừng sau khi ghi bàn thắng mở tỷ số. Tôi muốn dành sự tôn trọng cho nơi mình được sinh ra".
Trong khi các đồng đội vui mừng, Poldi vẫn giữ vẻ điềm tĩnh dù anh là chủ nhân của bàn mở tỷ số phút 20 (bàn thắng còn lại của anh ghi ở phút 72). Ảnh: AP. |
Podolski thực chất là tiền đạo. Thời gian gần đây anh được HLV Joachim Loew cho thử nghiệm ở vị trí tiền vệ công. Với hai bàn thắng quyết định chiến thắng cho "cỗ xe tăng Đức" hôm qua, anh nghiễm nhiên được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận.
Ông thày của anh ở đội tuyển dẫu vậy vẫn tỏ ra công bằng khi nhận xét: "Cả đội, chứ không riêng gì Lukas Podolski, đều chơi tốt. Lukas là mối nguy hiểm với mọi thủ môn, nhưng Mario Gomez và Miroslav Klose thực sự giúp đỡ rất nhiều cho cậu ấy".
"Đứng trên phương diện chiến thuật, tôi thấy hàng thủ trận vừa xong chơi rất tốt. Chúng tôi không mắc bất cứ sai phạm nào. Thật tốt là như thế. Đội dốc tâm để có được chiến thắng trong trận ra quân và vì vậy chúng tôi có lý do để hài lòng với kết quả này".
Cũng chung niềm hạnh phúc với ông thày, thủ quân Michael Ballack nhấn mạnh: "Chúng tôi chơi tập trung cao độ và phạm rất ít lỗi. Đội lẽ ra còn có thể ghi thêm được từ một đến hai bàn thắng nữa. Tôi nghĩ, chúng tôi xứng đáng với chiến thắng này".
Doãn Mạnh