"The Manipulator" (Người điều khiển) là bộ phim sắp bấm máy của đạo diễn nổi tiếng người Mỹ Martin Scorsese. Ronaldo ban đầu được nhà làm phim này hứa giao một vai diễn nhỏ. Nhưng chỉ vì anh là một cầu thủ bóng đá nổi tiếng toàn cầu, nhiều người cho rằng anh không hợp với nhân vật trong "The Manipulator", bộ phim có nội dung chính về cuộc đời và sự nghiệp của Alessandro Proto.
Tỷ phú Proto không muốn sự xuất hiện của Ronaldo trong bộ phim về cuộc đời ông. |
Proto là doanh nhân bất động sản 40 tuổi người Italy. Công ty của ông từng chuyển nhượng một số biệt thự đắt tiền cho những ngôi sao giải trí tầm cỡ như Madonna, Leonardo Di Caprio và Brad Pitt. Tỷ phú này còn được coi là nguyên mẫu của Christian Grey - nam nhân vật chính trong tiểu thuyết được dựng thành phim "50 sắc thái".
Nhà sản xuất Martin Scorsese hứa trao cho Ronaldo một vai phụ, chủ yếu vì phim sẽ có nhiều cảnh quay tại không gian quanh căn hộ sang trọng mà siêu sao Bồ Đào Nha mới tậu ở Trump Tower, New York. Căn hộ 18,5 triệu đôla này từng thuộc quyền sở hữu của chính Alessandro Proto.
Nhưng Proto đã quyết định chi 22 triệu đôla để gạt tiền đạo của Real Madrid khỏi danh sách các diễn viên tham gia vào “The Manipulator”. Và ông đã giải quyết việc này theo đúng phong cách thường thấy: lạnh lùng, quyết đoán và khó hiểu.
"Tốt hơn hết là xử lý việc đó một cách nhanh chóng. Các luật sư và đại diện của Ronaldo muốn giữ bí mật thông tin về việc cậu ta không được tham gia phim. Nhưng tôi không quan tâm, và tôi muốn tiết lộ điều đó. Ronaldo phải hiểu không phải ai cũng làm theo những gì cậu ta nói hoặc muốn", Proto phát biểu.
Phản ứng của Proto khiến Scorsese không thể mời Ronaldo như ý tưởng lúc lên kịch bản cho bộ phim. |
Tỷ phú này còn nhấn mạnh: "Bây giờ thì chúng tôi đã loại bỏ được vấn đề liên quan tới Ronaldo, và chúng tôi có thể làm việc trong yên bình. Cậu ta là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng điều đó không có nghĩa cậu ta là vua của thế giới này. Tôi không muốn Ronaldo xuất hiện trong phim về đời tôi. Martin Scorsese cũng đã đồng ý điều đó với tôi. Ronaldo sẽ không tham gia phim này nữa".
"Tôi xin lỗi nếu cậu ta không cảm thấy mình có giá trị trong điện ảnh, nhưng trong cuộc sống bạn giành chiến thắng một số thứ và bạn phải chấp nhận mất một số thứ. Nếu tôi thực sự phải trực tiếp đưa cho Ronaldo 22 triệu đôla, tôi sẽ làm điều đó với đôi bàn tay của mình", Proto nói thêm.
Nguyễn Phát