Một đường chuyền về bất cẩn, một cú tắc bóng khiếp đảm, một pha phá bóng hời hợt và một tình huống bỏ lỡ khó tin trước khung thành trống. Tất cả đều xuất hiện chỉ trong vòng chưa đầy 20 giây ở một trận đấu Ngoại hạng Anh.
Đoạn video được tạp chí L’Ultimo Uomo (Italy) bình chọn và chia sẻ ngay lập tức lan truyền rộng rãi trên các mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Không ai nghĩ rằng những tình huống nghiệp dư đến vậy lại có thể xuất hiện ở giải đấu được cho là hấp dẫn nhất hành tinh.
"Tôi không kỳ vọng nhiều lắm trước khi xem clip này, nhưng quả thực nó tệ hơn bất cứ thứ gì tôi có thể nghĩ tới", một CĐV có tên Eremenkism bình luận trên mạng xã hội Reddit.
Khởi đầu với cú đá phạt góc bên cánh trái của chủ nhà QPR, không cầu thủ nào trong vòng cấm thực hiện được một pha đánh đầu tử tế. Sau đó, một cầu thủ Man City cướp được bóng và tạo ra pha rê dắt hướng về khung thành đội nhà, rồi tung ra đường chuyền cho thủ môn, nhưng sai địa chỉ.
Một cầu thủ của QPR nhanh chóng cướp được bóng rồi vượt qua cả thủ môn. Người gác đền của Man City, khi lao ra đối phó với pha bóng này, đã thực hiện một cú song phi, nhưng không đi trúng đối thủ. Bóng sau đó được căng ngang vào trong vòng 5m50, nhưng một hậu vệ đội khách đã kịp thời giải nguy, đưa trái bóng trở lại chân của thủ môn. Tình thế tưởng chừng như đã trở lại quỹ đạo.
Les Ferdinand (áo trắng xanh) sau cú đá đưa bóng đi chệch đích, kết thúc 20 giây tồi tệ của QPR và Man City. |
Nhưng, thủ môn Man City lại khống chế lóng ngóng trước khi phá bóng trúng người đối phương, tạo cơ hội cho một tiền đạo QPR - Les Ferdinand, đứng cách khung thành trống chỉ khoảng hai mét. Dù có tới hai lần chạm bóng, Ferdinand vẫn sút chệch đích rất xa, với lực nhẹ tựa lông hồng. Man City thắng 2-1 trận này, nhưng 20 giây đó đã khiến người hâm mộ cả hai đội cười ra nước mắt.
Ferdinand về sau khoác áo Newcastle rồi Tottenham và được xem là một chân sút vào diện có số má của bóng đá Anh giai đoạn những năm 1990. Cựu tiền đạo này hiện là Giám đốc Bóng đá của QPR.
Vào thời điểm pha bóng diễn ra, QPR đứng thứ năm trên bảng điểm Ngoại hạng Anh, còn Man City chỉ là đội bóng tầm trung. Một CĐV đội khách thậm chí còn bình luận hài hước: "Thế mà họ bảo chúng tôi không có lịch sử cơ đấy".
Xuân Bình