Chủ tịch đương nhiệm Bartomeu không coi Alves là cầu thủ phải giữ lại bằng mọi giá. Ảnh: Reuters |
Dani Alves và Barca đã đàm phán gia hạn suốt nhiều tháng qua mà không đạt được thỏa thuận. Việc ban lãnh đạo chỉ đưa ra những điều kiện thấp hơn so với kỳ vọng của "số 22" có thể khiến đội bóng mất đi một hậu vệ phải xuất sắc từ tháng sau theo dạng chuyển nhượng tự do.
"Tôi đã phải chịu đựng và nghe rất nhiều điều vớ vẩn trong năm nay", Alves trả lời phỏng vấn hôm 25/5. "Mọi thứ đều có giới hạn, tôi đã không được tôn trọng đúng mức và buộc phải nói ra".
Theo Alves, trên thực tế, Chủ tịch Josep Bartomeu chỉ mặn mà trong việc gia hạn hợp đồng từ vài tháng qua do anh đạt phong độ cao. Và cách hành xử này khiến một cầu thủ từng cống hiến bảy năm thành công như Alves cảm thấy bất mãn.
"Nếu họ không đánh giá cao những gì tôi làm, thì đây không phải là CLB dành cho tôi. Ông chủ tịch biết phải làm gì để giữ tôi. Hiện giờ tôi đã bước cả hai chân và đầu ra khỏi Barca", hậu vệ 32 tuổi nói.
Cho đến khi hết hợp đồng giữa tháng sau, Alves có thể còn thi đấu hai trận chung kết Cup Nhà vua và Champions League cho Barca. Và giới hâm mộ đang kỳ vọng "số 22" sẽ thể hiện tinh thần chuyên nghiệp.
"Từ nay đến ngày 7/6, tôi sẽ chỉ nghĩ mình là một cầu thủ Barca và tập trung vào trận chung kết Champions League. Hy vọng chúng tôi có thể làm nên lịch sử. Sau đó tôi sẽ đưa ra quyết định", Alves cho biết. "Tôi chưa nói chuyện với HLV Luis Enrique về tương lai. Có thể ông ấy có cách giúp tôi. Nhưng đây là chuyện của tôi, và tôi không cần ông ấy hay Messi tham gia".
Với việc Chủ tịch đương nhiệm Bartomeu tỏ ra thiếu thiện chí gia hạn hợp đồng, Alves chỉ có khả năng được giữ lại nếu một Chủ tịch khác lên thay trong cuộc bầu cử sắp tới. Joan Laporta, người từng đưa Alves về sân Nou Camp vào năm 2008, hiện là một trong những ứng cử viên sáng giá.
Thúy An