Các cầu thủ Barca thất vọng sau trận thua. |
Trong giai đoạn nước rút của cuộc đua đến ngôi vương, Barca để ứng viên xuống hạng Valladolid ngáng đường khi thua 0-1 tại vòng 27. Kết quả này khiến đội bóng xứ Catalan mất vị trí thứ hai vì Atletico có chiến thắng 2-0 vào tối qua. Khoảng cách giữa Barca và hai đội dẫn đầu đầu, Real và Atletico hiện là một điểm nhưng có thể bị nâng lên 4 điểm nếu "kền kền" đánh bại Levante tối 9/3.
Dù đang ở thế bất lợi, HLV Martino vẫn tỏ ra mạnh mẽ và tin tưởng vào hy vọng lật ngược tình thế. Chiến lược gia Argentina phát biểu sau trận: "Về lý thuyết, chúng tôi vẫn còn cơ hội và vì thế Barca sẽ chiến đấu cho tới vòng đấu cuối cùng".
Hậu vệ phải Dani Alves có cùng quan điểm với ông thầy. Cầu thủ người Brazil cho biết tinh thần toàn đội xuống dốc nghiêm trọng sau trận thua nhưng họ vẫn quyết tâm chiến đấu. Miễn là còn cơ hội vô địch, Barca sẽ không cúi đầu bỏ cuộc.
CLB | Số trận | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
Atletico | 27 | 63 | 21 | 42 | 64 |
Real | 26 | 73 | 26 | 47 | 64 |
Barca | 27 | 74 | 22 | 52 | 63 |
* Atletico xếp trên Real nhờ thành tích đối đầu
Về lý do dẫn đến trận thua sốc trước Valladolid, các cầu thủ Barca đưa ra những ý kiến trái chiều. Theo Xavi, người mang băng đội trưởng tối qua, đội khách thua vì mặt sân của Valladolid quá xấu, khiến anh và các đồng đội không thể chơi bóng hiệu quả.
Tiền vệ Sergio Busquets thì thẳng thắn hơn, cho rằng toàn đội không có đủ quyết tâm chiến đấu và thái độ vào trận hời hợt.
"Chúng tôi tự làm mọi thứ trở nên khó khăn", Busquets chia sẻ. "Chúng tôi không thể hiện đúng cách cần phải có. Hiệp một quá tồi tệ. Hiệp hai có khá hơn nhưng chúng tôi không thể ghi bàn. Đây là một thất bại đau đớn".
Vào giữa tuần tới, Barca có trận lượt về vòng 16 đội Champions League, tiếp Man City. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Martino lấy lại tinh thần khi có lợi thế dẫn hai bàn ở lượt đi.
Hữu Nhơn