Sau trận đấu mới đây tại La Liga, Cristiano Ronaldo gây bất ngờ cho tất cả khi bày tỏ sự thất vọng về tính chuyên nghiệp ở CLB. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới tuyên bố này là chưa được tăng lương hay thiếu sự ủng hộ từ đồng đội.
Không lâu sau đó, Nani, đồng đội thân thiết của Ronaldo ở tuyển Bồ Đào Nha, cho biết CR7 hoàn toàn ổn về tinh thần. Hôm qua đến lượt Benzema khẳng định ngược lại với tuyên bố của Ronaldo.
"Tôi không hiểu tại sao anh ấy tỏ ra giận dỗi. Tôi không thực sự theo dõi câu chuyện này một cách sát sao nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh ấy thiếu hạnh phúc ở Real Madrid", Benzema cho biết.
Ronaldo và Benzema cùng chơi trên hàng công của Real. |
Trước ý kiến cho rằng Ronaldo muốn Real tăng lương ít nhất bằng Samuel Eto’o ở Anzhi (20 triệu euro mỗi năm, gấp đôi mức hiện nay của CR7), chính danh thủ người Bồ Đào Nha đã bác bỏ trên mạng xã hội Twitter.
Tuyên bố của Ronaldo không chỉ gây bất ngờ cho các thành viên Real mà còn khiến nhiều nhân vật bên phía kình địch Barca phải lên tiếng. "Cậu ta đã có tất cả, từ sức khỏe, tiền bạc đến thành công. Khi cậu ta nói đang buồn ở Real tức là cậu ta đang xúc phạm người khác", Carles Rexach, cựu HLV Barca, đánh giá.
Hôm thứ sáu tuần trước, Ronaldo đã chia vui trở lại sau khi ghi bàn trong trận Bồ Đào Nha thắng Luxembourg 2-1 ở vòng loại World Cup 2014.
Thùy Dương