Trong thời gian khoác áo Real Madrid, cựu tiền đạo người Mexico Hugo Sanchez từng đưa ra tuyên bố tương tự Cristiano Ronaldo mới đây. Nhưng sau đó, Sanchez được gia hạn hợp đồng, "nỗi buồn" và "những vấn đề" của anh biến mất. |
Bất đồng với ban lãnh đạo Barca, ngay từ đầu năm 1986, Bernd Schuster đã úp mở về cảm giác buồn bực và khả năng ra đi. Điều đó rút cuộc cũng đến năm 1988, khi hợp đồng của ông hết hạn. "Thiên thần Tóc vàng" người Đức này đầu quân cho đại kình địch của Barca, Real Madrid. |
Ronaldo, thời còn ở Barca, cũng buồn bực vì bất đồng trong việc đàm phán gia hạn hợp đồng. Hè 1997, anh dứt áo ra đi, sang Italy khoác áo Inter. Về sau nữa, khi đã sang Real, Ronaldo lại nói về việc anh "không vui vẻ vì mọi người không quan tâm, đoái hoài tới anh". Đó là điểm khởi đầu cho việc Ronaldo rời Real để sang Milan 11 tháng sau đó. |
Tháng 6/1966, khi đang là thần tượng ở sân Calderon sau chiến công đoạt cú đúp vô địch La Liga, Cup Nhà Vua, Jose Luis Caminero nói "có nhiều chuyện không vui, nhưng không phải vì các đồng đội hay HLV". Đáp lại, cố chủ tịch Jesus Gil huỵch toẹt rằng ông sẽ không tăng lương cho Caminero. Trước sự cứng rắn của người đứng đầu CLB, tiền vệ này sau đó chấp nhận ở lại Atletico Madrid thêm hai mùa và chỉ ra đi, sang Valladolid, sau khi xuống phong độ và mất suất đá chính ở Atletico. |
Mauro Silva cũng chia sẻ cảm nghĩ tương tự Luis Caminero sau khi cùng Deportivo La Coruna vô địch La Liga 2000. Chuyện đi ở của tiền vệ người Brazil này trở thành đề tài nóng sốt cho bóng đá Tây Ban Nha cả hè năm ấy, nhưng cuối cùng, Silva ở lại, chơi cho Deportivo đến khi giải nghệ hè 2005. |
Luis Figo là thần tượng ở sân Nou Camp trước khi đầu quân cho Real Madrid trong vụ chuyển nhượng gây tranh cãi hè 2000. Nhưng trong năm năm khoác áo Barca, tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng đã hơn một lần chia sẻ cảm giác "buồn", mà không nói rõ lý do. Về sau, khi đã sang Real, "nỗi buồn" ấy được anh lý giải rằng do "Barca không đánh giá đúng giá trị của anh". |
"Tôi thấy chán và muốn rời MU", Wayne Rooney kích hoạt một quả bom truyền thông hồi tháng 10/2010. Lý do được anh đưa ra khi đó là MU thiếu tham vọng trên thị trường chuyển nhượng và bức xúc với việc Ferguson cất anh trên ghế dự bị một vài trận. Nhưng chỉ bốn ngày sau đó, Rooney quay ngoắt 180 độ, ở lại MU bằng cách ký hợp đồng mới có thời hạn năm năm với mức lương tăng gấp đôi lên 220.000 bảng mỗi tuần. |
Phương Minh