Quãng thời gian Mourinho dẫn dắt Real để lại nhiều dấu ấn, trong đó sự đổ vỡ mối quan hệ với đội trưởng Iker Casillas. Đây cũng được xem là nguyên nhân lớn khiến "Người đặc biệt" phải chia tay đội bóng Hoàng gia. Sau quãng thời gian im lặng, Casillas đã lên tiếng về những uẩn khúc khiến anh và Mourinho không thể đi cùng nhau tại Real.
"Tôi tôn trọng Mourinho và ông ấy là một huấn luyện viên vĩ đại", Casillas nói trên kênh Canal+. "Đầu tiên mọi thứ đều tốt với ông ấy cho tới khi cuộc chiến với Barcelona nổ ra. Tôi có thể nói rằng sau đó là quãng thời gian không tốt lắm với Mourinho. Ông ấy cố gắng gửi thông điệp bằng việc cho tôi ngồi dự bị và tôi phản ứng lại. Đó đã là một thông điệp thành công".
"Tôi cố gắng dàn xếp không khí thù địch giữa cầu thủ Real và Barca bằng cách gọi cho Puyol và Xavi. Hai đội đã tạo ra hình ảnh xấu, nhưng tôi chưa từng cầu xin sự tha thứ từ bất cứ ai. Tôi không bàn với Mourinho trước khi gọi điện. Tôi không biết điều đó có khiến ông ấy bực mình hay không nhưng người khác nói là có. Mourinho thích các cầu thủ thành thật với ông ấy. Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo và tôi luôn luôn thành thật và sát cánh bên cạnh ông ấy".
"Mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn tốt vào mùa hè năm 2012, thế rồi mọi chuyện thay đổi vào dịp Giáng sinh. Phong độ đội bóng không tốt và mối quan hệ với Mourinho cũng đi xuống. Chúng tôi có những bất đồng nhưng vẫn tôn trọng nhau".
Mọi chuyện như đổ thêm dầu vào lửa khi phóng viên truyền hình Sara Carbonero đưa tin về những vấn đề nội bộ của Real. Carbonero vốn là vợ của Casillas và thủ môn này bị đổ lỗi như cố tình tiết lộ thông tin phòng thay đồ ra ngoài.
"Sara đưa tin về những vấn đề của Real trở thành cái cớ để họ tấn công tôi. Cô ấy chỉ lặp lại những gì người ta nói hàng ngày. Mourinho không nói gì với tôi về bản tin của Sara nhưng tôi hiểu rằng đó là bước ngoặt thay đổi mối quan hệ hai bên. Tôi bị gọi là kẻ phản bội và một vết đen. Thật không công bằng khi tôi bị xem như một vết đen nhưng tôi chấp nhận quan điểm của những người khác. Tôi nghĩ rằng ngay cả Mourinho và Chủ tịch Perez cũng không tin điều này".
Mối quan hệ giữa Casillas và Mourinho lúc thăng lúc trầm theo lời đội trưởng Real. Ảnh: AFP. |
"Tôi có thể lên tiếng ở thời điểm đó nhưng chọn cách im lặng. Nhiều người chỉ trích tôi vì đã im lặng nhưng tôi cho rằng việc phát ngôn bừa bãi chỉ khiến cơn tức giận lớn thêm. Chúng tôi có mối quan hê chuyên nghiệp và tôi quyết định ngậm miệng. Tôi không cáo buộc bất cứ điều gì, bất cứ ai khiến đội bóng trở nên tồi tệ".
"Đáng ngạc nhiên khi tôi bị chấn thương thì mối quan hệ với Mourinho lại tốt lên và chúng tôi nói chuyện hàng ngày. Khi tôi bình phục, Aitor Karanka (trợ lý HLV) nói rằng Mourinho không nghĩ tôi đủ sức thi đấu và mọi chuyên lại tái diễn. Các đồng đội nhìn tôi và tự hỏi sao điều này lại xảy ra với tôi mà không phải với họ. Tôi đã cảm thấy mình đơn độc. Tôi không cảm thấy mình bị ghẻ lạnh mà chỉ thực sự đơn độc".
"Tôi có sự tôn trọng lớn nhất với Mourinho và chưa bao giờ yêu cầu Chủ tịch Perez sa thải ông ấy. Mourinho là một trong những huấn luyện viên giỏi nhất tôi từng làm việc. Tôi nói lên điều này để mọi người biết những gì diễn ra ở thời điểm đó. Tôi cảm thấy bị tổn thương khi người khác nghi ngờ lòng trung thành với Real - câu lạc bộ đã cho tôi tất cả".
Bảo Lam