Tờ Marca hôm qua đưa tin trong cuộc gặp ban lãnh đạo hôm thứ ba, các đội trưởng Iker Casillas, Sergio Ramos đã gửi một tối hậu thư buộc Real phải chọn giữa cầu thủ với HLV Mourinho.
Thông điệp được đưa ra là nếu Mourinho ở lại sau mùa này, sẽ có một số trụ cột đề nghị được chuyển nhượng trong hè.
Ngoài mối liên hệ khăng khít giữa Real với Marca - nhật báo được xem như cơ quan ngôn luận không chính thức của CLB, tin đồn trên có vẻ không hề vô căn cứ, xét tới mối quan hệ lắm sóng gió trong nội bộ thầy trò Mourinho.
Mâu thuẫn giữa Mourinho với các trụ cột Real đã âm ỷ từ mùa trước và bùng phát mùa này khi ông mượn cớ phong độ tồi để lần lượt gạt Ramos rồi Casillas khỏi đội hình chính. Ngay cả Cristiano Ronaldo - ngôi sao số một của đội bóng - cũng bị "Người Đặc Biệt" cho ăn mắng.
Tuy nhiên, cả Casillas lẫn Ramos đã bác bỏ tin của tờ Marca bằng cách thảo chung một bức thư ngỏ, đăng trên trang web của Real Madrid. Dưới đây là toàn văn bức thư.
"Sau thông tin xuất hiện trên báo hôm nay, hai đội trưởng của Real Madrid muốn gửi gắm những điều sau:
1. Trong cuộc gặp hôm thứ ba với Chủ tịch và Tổng Giám đốc CLB, chúng tôi không hề đưa ra tối hậu thư nào về HLV của chúng tôi.
2. Với tư cách là đội trưởng và thành viên của một tập thể chuyên nghiệp, chúng tôi phản đối việc sử dụng tên tuổi chúng tôi và các thành viên khác trong đội để minh họa cho những thông tin sai sự thật hoàn toàn.
3. Chúng tôi muốn bảy tỏ sự ủng hộ với HLV Mourinho, người mà chúng tôi luôn tôn trọng nhất.
4. Cuối cùng, chúng tôi muốn chuyển tới các hội viên và CĐV Real niềm tin bất diệt của chúng tôi rằng chỉ bằng sự đoàn kết, đồng lòng của tất cả, như mọi khi, Real sẽ vượt qua những thách thức mà chúng ta đối mặt qua mỗi mùa giải.
Vinh quang Madrid!
Iker Casillas và Sergio Ramos"
Trước đó, trong cuộc họp báo do chính ông chủ trì, chủ tịch Florentino Perez đã phủ nhận tất cả những thông tin của Marca đã đưa về cái gọi là "tối hậu thư".
"Vì tính chất nghiêm trọng của sự việc, tôi phải phá lệ, nói về các hoạt động thường ngày của đội bóng. Chuyện tôi nhận được tối hậu thư về HLV hay bất cứ cái gì tương tự trong bữa ăn trưa với đội trưởng, đội phó và Tổng giám đốc là hoàn toàn sai sự thật. Kết quả duy nhất của bữa ăn đó là việc chúng tôi nhất trí về các khoản tiền thưởng cho đội bóng mùa này", Perez mở lời.
Người đứng đầu Real nói rằng ông và những người khác có mặt trong bữa ăn trưa đó không hề nhận được bất kỳ cuộc điện thoại nào xin xác nhận về thông tin và lấy phản hồi.
"Sự việc rất nghiêm trọng", ông nói tiếp. "Tôi hiểu vài người đang tìm cách đẩy một số người khác, có thể là HLV, hoặc Chủ tịch, khỏi CLB. Nhưng tôi không cho rằng lừa dối để đạt mục tiêu là cách làm hợp đạo đức".
Perez sau đó từ chối trả lời mọi câu hỏi về những vấn đề khác, trong đó có cả tương lai của HLV Mourrinho: "Tôi nhắc lại rằng tôi tới đây chỉ để bác bỏ những thông tin sai sự thật, gây mất ổn định cho một tổ chức có 110 năm lịch sử nổi tiếng nhất thế giới bóng đá. Chỉ có bốn người trong cuộc gặp đó, các banh có thể hỏi họ, nhưng chắc chắn thông tin kia là sai sự thật".
Phương Minh