Chủ nhật tuần trước, trong trận thắng Granada 3-0, Cristiano Ronaldo tỏ ra lạnh lùng sau khi ghi hai bàn vào lưới đối phương. Sau trận đấu, ngôi sao bóng đá Bồ Đào Nha thậm chí còn công khai bày tỏ sự thất vọng về tinh thần chuyên nghiệp tại Real Madrid.
"Nếu Ronaldo muốn ra đi thì cậu ấy đã nói khi thị trường chuyển nhượng còn mở cửa", Chủ tịch Florentino Perez cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Marca hôm qua. "Ronaldo buồn vì những lý do khác".
Chủ tịch Perez (trái), Ronaldo và người đại diện Jorge Mendes. |
Hiện dư luận chưa rõ lý do khiến CR7 bất mãn là chưa được tăng lương hay thất bại trước Andres Iniesta trong cuộc đua tới danh hiệu Cầu thủ hay nhất châu Âu do UEFA trao tặng.
Hôm thứ ba, tờ The Sun tiết lộ, Ronaldo đang muốn tăng lương lên mức 25 triệu euro mỗi mùa, cao hơn cả kỷ lục 20 triệu của Samuel Eto’o ở Anzhi. Tuy nhiên, trong thông điệp đưa ra hôm qua trên Twitter, CR7 khẳng định tiền không phải là vấn đề.
"Việc tôi bày tỏ nỗi buồn đã khuấy động dư luận. Tôi bị cáo buộc là muốn được tăng lương, nhưng sẽ có một ngày mọi người hiểu rằng đó không phải là sự thật", Ronaldo viết.
Thùy Dương