Ronaldo và Messi là hai cầu thủ nổi bật nhất trong 4 năm qua ở cấp CLB. |
Cuối tuần qua, CR7 liên tục gây sốc cho dư luận. Đầu tiên, cầu thủ người Bồ Đào Nha tỏ ra lạnh lùng chẳng buồn chia vui sau khi ghi bàn thứ 149 và 150 cho Real Madrid trong trận thắng Granada 3-0. Tiếp đó, anh tuyên bố rằng cảm thấy thất vọng về tính chuyên nghiệp trong bóng đá và khẳng định đội bóng biết rõ điều này.
Chưa có ai hiểu rõ nguyên nhân khiến Ronaldo cảm thấy buồn là chưa được tăng lương hay thua Andres Iniesta trong cuộc đua tới danh hiệu Cầu thủ hay nhất châu Âu. Giữa tuần trước, CR7 xếp đồng hạng hai cùng Lionel Messi trong cuộc đua này với 17 phiếu bầu, kém tiền vệ người Tây Ban Nha 2 phiếu.
Bên lề buổi tập của đội tuyển Argentina hôm qua, khi được yêu cầu bình luận về Ronaldo, Messi cho biết: "Tôi sẽ không trả lời những câu hỏi kiểu này. Bạn không nên đặt câu hỏi về Ronaldo cho tôi. Nó không liên quan đến tôi và tôi cũng không nên bình luận gì về Ronaldo".
Jorge Mendes, đại diện của Ronaldo, tiết lộ trong cuộc phỏng vấn hôm thứ hai rằng ông biết lý do khiến CR7 đưa ra tuyên bố gây sốc, tuy nhiên ông muốn để thân chủ tự giải thích với dư luận.
Ba năm gần đây, Ronaldo liên tục xếp sau các cầu thủ Barca, đặc biệt là Messi, trong các cuộc đua cá nhân. Mùa giải vừa qua, CR7 giúp Real giành chức vô địch Liga và đưa đội tuyển Bồ Đào Nha vào bán kết Euro 2012 – thành tích được đánh giá cao không kém chức vô địch Euro và Cup Nhà vua của Iniesta.
Thùy Dương