Nhà đương kim vô địch La Liga đang khởi đầu mùa giải một cách tồi tệ khi chỉ có được đúng 4 điểm sau 4 trận đã đấu. Trận thua trước Sevilla khiến Real dậm chân tại vị trí thứ 10 và đáng lo ngại hơn là đang kém tới 8 điểm so với đội dẫn đầu, kình địch Barcelona.
Jose Mourinho chết lặng trên băng ghế chỉ đạo sau trận thua Sevilla của Real. |
Phát biểu sau trận đấu, HLV Mourinho thể hiện sự bức xúc trước thái độ thi đấu của các cầu thủ và cho rằng đây là trận thua xứng đáng của Real.
"Chúng tôi không phải là một đội bóng vào lúc này", chiến lược gia 49 tuổi nói với các nhà báo. "Đội bóng đã thi đấu tồi tệ trong cả hai hiệp và xứng đáng phải nhận thất bại."
"Tôi xin chúc mừng Sevilla. Họ đã làm tất cả để giành chiến thắng và không có bất cứ nghi ngờ gì khi họ có được nó. Nhưng ngược lại đây là một trận đấu đáng xấu hổ với chúng tôi", Mourinho cay đắng thừa nhận.
HLV của Real cũng bác bỏ việc những vấn đề liên quan tới Ronaldo đang gây xáo trộn nội bộ dẫn tới trận thua trước Sevilla. Mourinho nói: "Tôi không nghĩ rằng kết quả này có liên quan tới những tin đồn trong hai tuần gần đây. Với tôi, trận đấu trước Sevilla cũng giống như khi gặp Getafe hay Granada. Chúng tôi thua bởi các cầu thủ thiếu đi tinh thần quyết thắng cần có."
Cú sảy chân trước Sevilla khiến thầy trò Mourinho không có được sự chuẩn bị tốt nhất khi họ phải chạm trán nhà vô địch nước Anh, Man City ở vòng bảng Champions League đêm thứ ba tới đây.
Ngọc Hải