"Tôi không có điện thoại và người trợ lý cũng quên báo điều này", Ronaldo trả lời khi được hỏi về cuộc gọi xin lỗi từ chủ tịch Sepp Blatter.
Trước đó, trong một cuộc nói chuyện tại Đại học Oxford, ông Blatter đã gọi Ronaldo là "một vị tướng trên sân bóng". Ngoài ra, vị quan chức người Thụy Sỹ còn nói CR7 "dành nhiều thời gian chăm chút mái tóc hơn so với người còn lại" khi đặt bên cạnh Messi.
Real Madrid ngay lập tức phản ứng với tuyên bố "không thể chấp nhận được" từ chủ tịch Florentino Perez. Đội bóng Tây Ban Nha cho rằng Blatter hành động thiên vị cho Messi trong cuộc đua tới Quả bóng vàng năm nay.
Ronaldo bảnh bao đi nhận giải thưởng Cầu thủ hay nhất La Liga. |
Hôm qua, Ronaldo được tờ Marca bầu là cầu thủ hay nhất La Liga mùa trước. Đây là niềm an ủi đối với chân sút 28 tuổi trong quãng thời gian nghỉ thi đấu do chấn thương.
"Chấn thương của tôi đã ổn. Tôi chắc chắn sẽ ra sân trong các trận đấu sắp tới", Ronaldo cho biết. "Phong độ của tôi đang rất tốt, có thể nói đây là khởi đầu tốt nhất của tôi từ trước tới nay. Bí quyết không có gì ngoài việc luyện tập chăm chỉ".
Ronaldo khẳng định sẽ ra sân trong trận đấu với Copenhagen (Đan Mạch) vào ngày 10/12 tới. Nếu ghi bàn, CR7 có cơ hội phá kỷ lục ghi bàn nhiều nhất tại vòng bảng Champions League. Hiện ngôi sao của Real cùng Ibrahimovic đều có 8 bàn tại vòng bảng năm nay.
Bảo Lam