Ronaldo với vẻ lạnh lùng sau một pha ghi bàn vào lưới Granada. |
Hôm chủ nhật, CR7 gây sốc khi tuyên bố cảm thấy buồn vì tinh thần chuyên nghiệp trong bóng đá và khẳng định Real Madrid hiểu rõ điều này.
Trước đó, để chứng minh cho tâm lý bất ổn của mình, Ronaldo đã tỏ ra lạnh lùng khi ghi hai bàn vào lưới Granada trong chiến thắng 3-0 của "kền kền trắng".
Theo nhà báo Alfredo Relano của tờ AS, có thể siêu sao người Bồ Đào Nha đang muốn tăng lương. Hiện CR7 hưởng thu nhập cứng lên tới 13 triệu euro mỗi năm, nhưng chưa sánh được mức 20 triệu của Samuel Eto’o ở Anzhi.
Trước thông tin "khó ở" của Ronaldo, cựu HLV Carles Rexach tỏ ra tức giận thay cho Real Madrid.
"Nếu Ronaldo buồn, có lẽ mọi người phải ra đường gào khóc", Rexach nói. "Ronaldo không thể đòi hỏi hơn từ cuộc sống hoàn hảo hiện nay".
"Cậu ta là một cầu thủ hàng đầu và đang có mọi thứ, từ tiền bạc, tuổi trẻ, sức khỏe đến thành công. Tôi không hiểu cậu ta còn muốn gì. Khi Ronaldo nói cậu ta buồn tức là đang xúc phạm người khác", HLV Barca đầu thập niên trước nói thêm.
Thúy An.