Trong trận đấu thứ 500 kể từ khi bắt đầu sự nghiệp đỉnh cao, Ronaldo đã gặp rất nhiều khó khăn. Anh bị đám đông CĐV chủ nhà Zagreb la ó suốt từ đầu trận, thi đấu dưới sức và đến cuối trận, lộ rõ dấu hiệu ức chế.
Ronaldo chơi không đúng sức trong trận đấu với Zagreb. Ảnh: AFP. |
"Tôi chắc chắn họ la ó tôi chỉ vì tôi đẹp trai, giàu có và là một cầu thủ lớn. Đám đông có lẽ ganh tị với tôi. Tôi chỉ có thể giải thích như thế", Ronaldo trả lời trên Marca khi được hỏi về phản ứng của anh trước những tiếng la ó.
Siêu sao của Real cũng bất bình với trọng tài Svein Oddvar Moen khi cho rằng ông này đã bỏ qua nhiều tình huống cầu thủ Dinamo Zagreb phạm lỗi thô bạo với anh. Bằng chứng là việc Ronaldo phải rời sân với phần mắt cá trầy xước và phải dán chằng chịt những miếng băng khi trở lại phòng thay đồ.
"Thật buồn vì các trọng tài luôn nói rằng họ sẽ làm những gì cần thiết để bảo vệ các cầu thủ giỏi, nhưng trong khi những người khác chẳng bị làm sao, thì tôi liên tục dính đòn từ các pha phạm lỗi của đối phương", Ronaldo bình luận.
"Hy vọng ông ta sẽ không điều khiển thêm bất kỳ trận nào của Real", ngôi sao người Bồ Đào Nha nói thêm về việc Moen bỏ qua nhiều lỗi của phía Dinamo Zagreb và trừng phạt hậu vệ Real, Marcello bằng cách rút hai thẻ vàng, trong đó có chiếc thứ hai vì lỗi ngã vờ.
Ronaldo trong một tình huống bị đối thủ đá xấu và chiếc mắt cá rướm máu của anh. |
Trong cuộc họp báo sau trận do UEFA tổ chức, Aitor Karankar, trợ lý thay Mourinho dẫn dắt trận đấu, cũng xác nhận việc Ronaldo được chăm sóc y tế khi về phòng thay đồ: "Cậu ấy đã phải dán nhiều miếng băng để bịt kín vết thương. Hy vọng mọi chuyện không quá tồi tệ".
Karanka cũng không chắc liệu Ronaldo có kịp bình phục để dự trận đấu với Levante ở La Liga cuối tuần này: "Chúng tôi sẽ chờ xem chỗ mắt cá bị đau của Ronaldo tiến triển như thế nào trước khi quyết định".
Phương Minh