“Bây giờ tôi sẽ đi đếm tiền, chỉ vậy thôi. Tôi sẽ đếm hàng triệu đôla”, anh nói khi các phóng viên chạy với theo xin phỏng vấn. “Các anh hãy ra sân và thi đấu như tôi đi. Các anh hãy kiếm 13, 14 triệu đôla đi. Chúc may mắn nhé. Chào”.
Tomic chịu thua tay vợt người Italy Lorenzo Sonego 1-6, 7-6 (5), 4-6 ở vòng loại cuối cùng. Dù đối thủ chỉ xếp thứ 219 thế giới, tay vợt chủ nhà vẫn phải nói lời từ biệt vòng đấu chính Australia Mở rộng sau chín năm liên tiếp tham dự. Anh chưa bao giờ vượt quá vòng bốn.
Tomic từ lâu đã bị coi là "ngựa chứng" của quần vợt Australia. Ảnh: EPA. |
Phát biểu của Tomic khiến giới truyền thông Australia nổi xung. Đài Sunrise gọi Tomic là “tay vợt 142 thế giới nhưng là thằng khốn số một thế giới”.
Bình luận viên Mark Levy cũng trút giận trên kênh Radio 2GB 873: “Tôi không muốn gọi Tomic là tay vợt người Australia nữa. Cậu ta không xứng đáng thi đấu dưới màu cờ của chúng ta. Australia tự hào là quốc gia có nền thể thao mạnh, và Tomic không nằm trong số đó. Nhưng tôi sẽ không bất ngờ nếu Liên đoàn quần vợt thế giới (ITF) và Australia tiếp tục dung túng hành vi của cậu ta”.
Đỉnh cao sự nghiệp của tay vợt 25 tuổi là lọt vào tứ kết Wimbledon 2011. Tomic cũng từng đứng thứ 17 ATP tháng 1/2016.
Xuân Bình