Thay vì nhận khăn lau mồ hôi từ các cô cậu bé nhặt bóng, các tay vợt tại ATP Next Gen Finals phải tự bước đến lấy khăn sau mỗi điểm số. Điều này khiến nhiều tay vợt không hài lòng.
"Điều tôi khó chịu nhất là phải tự đi lấy khăn", tài năng trẻ Stefanos Tsitsipas chia sẻ. "Thay vì nghỉ ngơi, tôi luôn phải di chuyển sau mỗi điểm số".
Tsitsipas cho biết anh đã quen với việc nhận khăn từ đội ngũ nhặt bóng, khi còn dự các giải trẻ năm 14,15 tuổi. Tay vợt Hy Lạp dù thắng dễ các trận vòng bảng ATP Next Gen Finals, vẫn không cảm thấy thoải mái.
"Khi chơi các trận đấu ở đẳng cấp cao, việc các tay vợt được đưa khăn liên tục là điều tối thiểu", tay vợt 20 tuổi nói thêm. "Những gì diễn ra ở giải đấu này thật không bình thường. Lần đầu tiên tôi phải nghĩ về chiếc khăn liên tục trong một trận đấu. Mọi khi tôi chỉ việc gọi cho những cậu bé nhặt bóng. Tôi nghĩ đó là công việc của họ".
Jaume Munar (Tây Ban Nha) tự đi lấy khăn trong một trận đấu tại ATP Next Gen Finals. Ảnh: Tennis.com. |
Những tay vợt khác cũng không thấy dễ chịu với quy định tự lấy khăn. "Việc này làm tốn thời gian của cả tay vợt lẫn khán giả. Tôi chưa thể quen với nó", tay vợt Mỹ Frances Tiafoe phàn nàn.
Tài năng trẻ Andrey Rublev của Nga thì gặp vấn đề về việc hay quên khăn. "Nhiều lúc tôi về ghế nghỉ giữa các game đấu và nhận ra bản thân để quên khăn. Và tôi phải đi nửa vòng sân để tự lấy khăn và quay về ghế. Thậm chí điều này là bắt buộc. Nếu bạn không quay lại lấy khăn, họ sẽ yêu cầu bạn làm điều đó".
2018 là năm thứ hai ATP Next Gen Finals được tổ chức. Giải đấu tại Milan áp dụng nhiều luật khác so với các giải ATP thông thường. Sân đấu chỉ có một vạch kẻ biên, thay vì hai vạch như các sân khác. Các tay vợt đấu năm set, mỗi set thi đấu theo thể thức "chạm bốn". Các game đấu áp dụng luật "bóng vàng", khi điểm số là 40-40 thì người thắng điểm kế tiếp sẽ thắng luôn game.
Giải đấu đã xác định được bốn cái tên góp mặt tại bán kết. Stefanos Tsitsipas gặp Andrey Rublev còn Alex De Minaur gặp Jaume Munar tại vòng đấu dành cho bốn tay vợt mạnh nhất.
Nhân Đạt