Djokovic là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Indian Wells năm nay. |
Chứng kiến hạt giống số hai Djokovic thi đấu set một với tay vợt Croatia Marin Cilic, người hâm mộ có thể liên tưởng đến một cơn địa chấn nữa ở Indian Wells năm nay. Nole trả giao bóng quá tệ và liên tục mắc lỗi để đối thủ dẫn trước đến 5-0 rồi chiến thắng dễ dàng 6-1. Sau Berdych, Nadal, Murray và Wawrinka, Djokovic suýt nữa bị loại trước một tay vợt dưới cơ nhưng đang có phong độ cao.
Lo lắng của người hâm mộ đã giảm bớt khi sau đó tay vợt người Serbia như chợt tỉnh khỏi cơn ngủ gật. Không còn những pha đánh lỗi ngớ ngẩn, Nole bước vào set hai với sự chắc chắn thường thấy. Hạt giống số hai giành break sớm để dẫn 3-1 rồi có break ở game thứ tám, tiến tới thắng 6-2.
Sang set ba, Nole bẻ ngay game giao bóng đầu tiên của Cilic để dẫn 2-0, tạo lợi thế lớn để chiến thắng 6-3.
"Tôi đã giữ được sự bình tĩnh dù cho khởi đầu thất vọng", Djokovic nói sau trận. "Cậu ấy (Cilic) chơi rất quyết liệt. Giao bóng mạnh mẽ, chính xác. Tôi còn có thể làm được gì. Nhưng tôi tin mình có thể ngược dòng và mọi chuyện đã xảy ra đúng như vậy trong hai set còn lại".
Tại tứ kết, Djokovic sẽ gặp tay vợt người Pháp Julien Benneteau.
Tứ kết Indian Wells năm nay chỉ còn sót lại hai tay vợt trong Top 10 là Djokovic và Federer. Những tay vợt mạnh khác đều bất ngờ bị loại trước những đối thủ dưới cơ.
"Chúng ta phải chấp nhận một điều là tất cả đang tiến bộ dần", Nole chia sẻ quan điểm. "Nhiều tay vợt đều chơi tốt lên so với năm ngoái và muốn đánh bại những tay vợt mạnh. Nếu bạn luyện tập chăm chỉ, quyết tâm cao độ, bạn sẽ chơi tốt trước những đối thủ mạnh hơn. Đây là một điều tốt cho thể thao khi có nhiều gương mặt mới đua tranh những danh hiệu lớn".
Khởi Nguyên