Ernests Gulbis. Ảnh: TennisTV. |
Một ngày trước khi bước vào trận đấu gặp Nadal, Gulbis cho rằng anh cần phải mang phong độ đạt điểm A của mình ra để đánh bại được Nadal ở Rome Masters. Thực tế trong trận đấu tối 16/5 anh đã suýt làm được điều này. Sau thất bại, anh tự nhận điểm A trừ cho màn trình diễn trước khán giả Italy.
Đây là lần thứ hai trong mùa giải năm nay, Gulbis đụng đầu với Nadal và đều thất bại. Trong trận đấu ở Rome, anh đã có set 1 cực kỳ ấn tượng khiến Nadal mất hết phương hướng chống đỡ. Tiếc là ở hai set còn lại, hiệu quả từ những cú đánh khó của anh giảm hẳn, đặc biệt lỗi bóng hỏng từ những pha kết thúc tưởng chừng dễ ăn điểm như ăn kẹo khiến anh phải trả giá. Chỉ cần duy trì thêm một chút thứ tennis mà ngay cả các chuyên gia quần vợt hàng đầu đêm qua đều gọi là "hoàn hảo", anh đã có thể làm nên điều bất ngờ lớn nhất mùa đất nện năm nay.
“Tôi đã nghĩ rằng mình là người chơi tốt hơn trong trận này, kể cả trong hai set cuối, nhưng anh ấy mới là nhà vô địch. Tôi thua anh ấy ở Indian Wells, nơi tôi cũng từng cho rằng mình chơi hay hơn. Vấn đề là anh ấy chơi chắc tay và chính xác ở những thời điểm quan trọng, ghi những điểm quan trọng. Anh ấy không làm điều gì đặc biệt cả. Tôi đã mắc lỗi và anh ấy thì chả cho người khác cơ hội thắng miễn phí đâu", Gulbis chia sẻ.
Ernests Gulbis sinh năm 1988 từng đứng thứ 21 thế giới năm ngoái. Tay vợt trẻ này thi thoảng tạo nên điều bất ngờ khi thi đấu ngang ngửa trước những ngôi sao lớn. Anh từng loại Federer ở Rome Masters năm 2010, nhưng thua Nadal 0-6 về tỷ số đối đầu.
Anh Hoàng