Phát biểu tại một cuộc hội thảo chuyên đề, Craig Reedie, chủ tịch WADA, bày tỏ sự phiền lòng vì ngân sách hàng năm của tổ chức này chỉ là 30 triệu đôla, thậm chí thấp hơn thu nhập của Maria Sharapova.
Tuyên bố này của Reedie lập tức bị John Haggerty, luật sư của Sharapova, phản bác. Haggerty nói: "Thông báo ngày hôm nay của chủ tịch WADA là thiếu chuyên nghiệp. Sự công bằng, dù trong mắt WADA hay trước tòa, đều như bị mù, gồm cả việc mù tịt về thu nhập của một tay vợt".
Ông Craig Reedie được yêu cầu xin lỗi Sharapova. Ảnh: AFP. |
"Ông Reedie nợ Maria và tất cả các tay vợt thành công khác một lời xin lỗi trừ khi ông ta muốn người hâm mộ nghĩ WADA có những tiêu chuẩn khác dành cho VĐV dựa vào thu nhập và vị trí của họ trên bảng xếp hạng", Haggerty tiếp tục tuyên bố.
Sharapova bị cấm thi đấu hai năm bởi Liên đoàn quần vợt thế giới (ITF) đầu tháng này sau khi thừa nhận cô bị dương tính với chất cấm. Tay vợt 29 tuổi tuyên bố sẽ nộp đơn kháng án lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS).
Hôm 20/6, Reedie tuyên bố rằng WADA đang phải cố gắng làm việc vượt khả năng, dù kinh phí hạn hẹp.
Di Khánh