Tân vương của quần vợt nam Việt Nam. Ảnh: M.Hà. |
Sau những ngày dài vắng bóng người xem dù ban tổ chức mở cửa tự do, giải quần vợt quốc gia Viettravel 2012 đã thu hút rất đông khán giả tìm tới Cung điền kinh tại khu Mỹ Đình, Hà Nội nhờ hiệu ứng mới có tên Lý Hoàng Nam.
Một ngày sau khi quật đổ tay vợt số 1 Việt Nam Đỗ Minh Quân - người đã 10 năm nay vô đối ở đấu trường trong nước, Lý Hoàng Nam bước vào trận chung kết đơn nam gặp Trần Hoàng Anh Khoa (Quân đội) trong sáng ngày 12/10.
Anh Khoa không phải là đối thủ của Hoàng Nam. Ở lần đọ vợt năm ngoái, khi mới 14 tuổi, Hoàng Nam đã gây ấn tượng khi dễ dàng đánh bại Anh Khoa 2-0 (6-3, 6-2). Bước vào trận chung kết quốc gia năm nay, tình thế giữa hai tay vợt vẫn không thay đổi.
Lý Hoàng Nam dễ dàng thắng set 1 với điểm số 6-3 và bất ngờ gặp chút khó khăn ở set 2 khi sớm để mất break về tay đối thủ và lần đầu tiên trong trận đấu bị dẫn trước 2-3. Nhưng ngay sau đó, Hoàng Nam đã kịp trở lại bằng những pha giao bóng tốt, cộng với những cú đánh bóng chìm khiến Anh Khoa đáp trả rúc lưới. Không chỉ đòi lại break ngay sau đó, Hoàng Nam thắng luôn 4 game tiếp theo để lần đầu tiên đăng quang ngôi vô địch quốc gia với tỷ số chung cuộc 6-3, 6-3.
Khán giả ngồi kín khán đài theo dõi trận chung kết đơn nam giữa Lý Hoàng Nam và Trần Hoàng Anh Khoa. |
Sau trận đấu, Lý Hoàng Nam cho biết việc lần đầu thi đấu trước khán đài đầy khán giả khiến em cảm thấy hồi hộp. Tuy nhiên, ngay sau đó Hoàng Nam đã kịp điều chỉnh tâm lý để dồn tập trung vào trận đấu.
Rất đông khán giả hồ hởi kéo đến Cung điền kinh đã không phải thất vọng trước màn trình diễn của Lý Hoàng Nam. Cậu bé mới 15 tuổi đã cao 1m75 và có một dáng vẻ chắc chắn, hứa hẹn sẽ có một hình thể tốt trên sân đấu trong tương lai.
Mặc dù vẫn còn phải rèn luyện rất nhiều mới có thể là một ngôi sao quần vợt, nhưng Lý Hoàng Nam có một nền tảng tốt với những động tác rất gọn, không bị thừa. Những cú cắt trái, đánh trái hai tay và thuận tay bóng chìm đi sâu chạm sát vạch baseline của Lý Hoàng Nam khiến khán giả thi nhau xuýt xoa, bình phẩm.
Với chức vô địch quốc gia mới có được, Lý Hoàng Nam cho biết: "Vào lúc này em cảm thấy rất vui vì sau nhiều nỗ lực mình đã đạt được mục tiêu đặt ra". Tân vô địch cũng cảm ơn các nhà tài trợ giúp em kinh phí tập luyện, thi đấu quốc tế và HLV Trần Đức Quỳnh, người đã ở bên giúp em cải thiện đáng kể tâm lý thi đấu.
Lý Hoàng Nam tiết lộ bí kíp giúp em vượt qua đàn anh Đỗ Minh Quân, người vừa thắng Nam ở giải Men's Future trước đó. Chính chương trình tập trung cải thiện khả năng giao bóng mà HLV Trần Đức Quỳnh áp dụng cho Nam trong vài tháng qua đã giúp em bật lên.
Trận chung kết lẽ ra được tổ chức vào ngày 13/10 nhưng phải đẩy lên sớm vì ngay tối ngày 12/10, Hoàng Nam đã phải lên đường tới Nhật Bản để dự giải quần vợt Junior World Ranking Tournaments 2012.
Trước khi dự giải vô địch quốc gia, Hoàng Nam đã được Liên đoàn quần vợt châu Á mời vào đội tuyển trẻ châu lục để dự 4 giải đấu thuộc Junior World Ranking Tournaments 2012.
Sáng 13/10, giải vô địch quốc gia sẽ bước vào ngày thi đấu cuối với hai trận chung kết đơn nữ Nguyễn Ái Ngọc Vân - Huỳnh Phương Đài Trang và đôi nam Minh Quân/Quốc Khánh (TP.HCM) - Trần Thanh Hoàng/Huỳnh Chí Khương (Quân Đội).
Minh Hà