Nỗi thất vọng của Andy Murray. |
Murray cho biết sẽ là một điều ngạc nhiên nếu anh dự Roland Garros sau khi tái phát chấn thương lưng từng bị ở Madrid. Cây vợt người Scotland phải rút lui khỏi trận gặp Marcel Granollers tại Rome Masters, trong khi giải Pháp mở rộng sẽ khởi tranh ngay cuối tuần sau.
Đây là một trong những Grand Slam mà Murray hy vọng anh sẽ thành công sau khi từng vô địch Mỹ mở rộng 2012. Ở một Grand Slam khác hồi đầu năm là Australian Open, cây vợt số 2 thế giới đã để thua Novak Djokovic ở trận chung kết.
Tuy nhiên, do chỉ còn 11 ngày nữa là Roland Garros diễn ra, thật khó để Murray kịp giải quyết được hai chấn thương lưng và hông trong một thời gian ngắn như vậy. Sau trận đấu, Murray cho biết anh cảm thấy nghiêm trọng nhất là chấn thương lưng dưới bên trái.
"Tôi đã nghỉ cả tuần sau trận tứ kết với Berdych ở Madrid và đến hôm qua mới dám tập lại. Tôi cảm thấy tình trạng lưng mình tốt lên một chút nhưng mọi việc trở lại tồi tệ trong trận đấu với Granollers", Murray nói.
Dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên chấn thương lấy đi của Murray những hy vọng ở giải Roland Garros bởi năm 2006, anh bị loại ở vòng 1 vì vấn đề về xương và năm 2007, anh vắng mặt vì đau cổ tay.
Murray chưa bao giờ thành công trên mặt sân đất nện tại Paris bởi thành tích xuất sắc nhất mà anh có được là năm 2011 khi anh vào bán kết trước lúc bị cây vợt vô địch sau đó là Rafael Nadal đánh bại. Năm 2012, tình hình cũng không có gì khả quan hơn cho cây vợt người Scotland vì anh để thua David Ferrer tại tứ kết và gặp rắc rối với những cơn co thắt ở lưng. Điều an ủi cho Murray là tại Olympic London 2012, anh đã trở thành cây vợt vương quốc Anh đầu tiên giành HC vàng, trước khi vô địch Mỹ mở rộng sau đó.
Còn năm nay, ngoài chấn thương tại Rome Masters, anh cũng đã bị Tomas Berdych loại ở tứ kết Madrid Open, một giải trên mặt sân đất nện khác. Vì thế, các chuyên gia đánh giá nếu Murray không thể tới giải Pháp, điều đó cũng sẽ tốt cho anh. Bởi nếu đã khó thành công tại đây, anh có lẽ nên để chấn thương bình phục hoàn toàn trước lúc bước vào Wimbledon.
Anh Hào