Nadal thất vọng khi nhận thất bại trước Djokovic. Ảnh: AD. |
Thấy bại trước Novak Djokovic 6-2, 7-6(1) đã chấm dứt chuỗi 46 trận thắng liên tiếp của Nadal ở Monte Carlo Masters sau 8 năm anh vô địch tại đây. Tuy nhiên, cây vợt người Tây Ban Nha vô địch Monte Carlo từ 2005 đến 2012 thừa nhận: “Đấy không phải là thảm họa. Tôi đã thua sau 8 năm thắng ở đây. Ngày hôm nay, anh ấy giỏi hơn tôi...Novak là một cây vợt giỏi. Nếu anh không có được 100% thể lực và phong độ, thật khó thắng được những cây vợt như vậy. Lối chơi của Novak toàn diện và để thắng được, tôi cần phải chơi với phong độ tốt nhất”.
Thành tích của cây vợt số 5 thế giới ở các trận chung kết trên mặt sân đất nện giờ là 38-6, trong đó 6 thất bại của anh là trước 3 cây vợt khác nhau, gồm Djokovic (3 lần), Roger Federer (2) và Horacio Zeballos (1).
Kể từ khi trở lại sau 7 tháng vắng mặt vì chấn thương đầu gối hồi tháng 2 vừa qua, cây vợt 26 tuổi người Tây Ban Nha đã chơi 23 trận với tỷ lệ thắng thua là 21-2, đồng thời lọt vào 5 trận chung kết liên tiếp.
Đó là lý do để Rafa lạc quan vào tương lai. “Tôi nghĩ đây là một tuần tích cực,” Nadal nói. “Tôi đã không tập ở Mallorca mà là tại Monaco trước giải đấu. Không có nhiều sự chuẩn bị nhưng tôi vẫn có mặt trong trận chung kết. Đây sẽ là bước đệm để giúp tôi có được thể lực tốt nhất trong vài tuần tới.”
Giải đấu tiếp theo của Nadal là Barcelona Open Banc Sadabell, nơi anh đã thắng liên tiếp trong 34 trận gần đây.
Anh Hào