“Chúng tôi đã thua set một và đang nỗ lực vớt vát cơ hội trong set hai. Khi tỷ số đang là 5-6, tôi đã có pha ghi điểm quý như vàng nhưng trọng tài phủ nhận và khiến chúng tôi thua cuộc. Tôi có phàn nàn nhưng không được chấp nhận, vì vậy dẫn đến những ức chế về mặt tinh thần và có những phản ứng bột phát như thế”, tay vợt Thành Trung chia sẻ cùng VnExpress về hành động cởi áo và ném xô nước xuống sân, trong trận bán kết đôi nam giải quần vợt vô địch quốc gia đang diễn ra tại Hà Nội.
“Những ai chơi thể thao sẽ cảm nhận được hoàn cảnh lúc đó của VĐV. Nếu bạn thua khi đối phương ghi điểm chính xác thì không vấn đề gì. Đằng này, ở một thời điểm mang tính quyết định, chúng tôi đã chơi tốt và ghi điểm nhưng lại không được công nhận. Phản ứng của tôi là hoàn toàn bình thường”, anh nói tiếp. “Các tay vợt hàng đầu thế giới họ còn đập nát cả vợt ngay trên sân. Còn tôi chỉ là một hành động nhỏ. Tôi làm đúng như những gì lương tâm mình nghĩ”.
Tay vợt Thành Trung. Ảnh: SGGP. |
Tay vợt 34 tuổi nói rằng, anh chỉ nóng nảy và ném thùng nước đá cho hả giận lúc đó, chứ sau trận mọi chuyện lại bình thường. “Sau trận đấu, tôi và đối phương còn ngồi uống nước chung. Chúng tôi vui vẻ vì quen biết nhau cả. Tôi còn thề với đội bạn rằng đó là một pha ghi điểm chính xác”.
Tình huống gây tranh cãi xuất phát từ pha đánh bóng của Thành Trung, đưa bóng bật lưới đi vào sân đối phương nhưng trọng tài biên cho rằng bóng ra ngoài. Điều đó đồng nghĩa với việc cặp đội Thành Trung-Quang Huy (TP HCM) dừng bước trước cặp Thanh Hoàng-Chí Khương (Quân đội). “Trọng tài chính bị che khuất vì cái chân của Chí Khương nhưng trọng tài biên có góc quan sát tốt lại không thấy. Tôi rất lấy làm tiếc vì điều đó”, anh nói. “Ở giải đấu quan trọng như vậy, chỉ có một vài trọng tài là bắt được. Còn lại năng lực yếu kém, thậm chí nhiều trọng tài còn là sinh viên thì làm sao theo kịp diễn biến các trận đấu”.
Thành Trung xuất thân là một tay vợt phong trào. Không được đào tạo bài bản nhưng anh đã vô địch giải Các cây vợt xuất sắc toàn quốc năm 2010, giải quốc gia 2011, đồng đội nam toàn quốc năm 2008 và giành HC đồng đồng đội nam tại SEA Games 2009...
Đức Đồng