"Trận đấu khiến tôi nhớ lại màn so tài giữa Hàn Quốc và Malaysia ở Asiad 2018. Hàn Quốc kiểm soát bóng vượt trội, nhưng Malaysia sắc sảo hơn trong phản công và chiến thắng", HarimauMalaya - fanpage có hơn 1,6 triệu lượt theo dõi - viết. Tài khoản này ám chỉ chiến thắng 2-1 của Malaysia trước gã khổng lồ châu Á hồi tháng 8/2018.
Người hâm mộ thất vọng vì Malaysia cầm nhiều bóng mà vẫn thua. Ảnh chụp màn hình. |
"Malaysia thiếu những đường chuyền chết người từ tuyến giữa. Đây là hậu quả của việc đội tuyển không có một tiền vệ kiến thiết chất lượng. Việt Nam tận dụng tốt điều đó để phản công và đánh bại Malaysia. Giờ chúng ta phải tranh vé đi tiếp với Myanmar", HarimauMalaya phân tích thêm.
Trong khi đó, tài khoản Azlan Jamaluddin đưa ra bình luận được nhiều hưởng ứng: "Nếu Malaysia nhập tịch cho tiền đạo Dickson Nwakaeme, chúng ta đã có thể xuyên thủng hàng thủ Việt Nam. Không những thế, bên cánh phải, tiền vệ Mohamadou Sumareh chơi tốt hơn khi đá cùng cánh với Matthew Davies".
Nwakaeme nằm trong diện được xem xét nhập tịch Malaysia. Cựu tiền đạo SLNA vừa có tròn năm năm thi đấu tại giải VĐQG Malaysia nhưng không được xét duyệt. Trong khi đó, hậu vệ phải Davies lỡ giải vì chấn thương.
Malaysia (áo vàng) thiếu những đường chuyền quyết định. Ảnh: Ngọc Thành. |
Cũng có ý kiến cho rằng Malaysia cầm nhiều bóng hơn nhưng hoàn toàn bị động. "Ý đồ của Việt Nam là nhường thế trận cho Malaysia và chờ đối thủ mắc sai lầm. Hàng thủ với năm người của phía chủ nhà cũng rất chắc chắn. Trong khi đó, Malaysia thiếu tiền vệ bơm bóng lên tuyến trên. Hai cánh cũng không tạo ra áp lực đủ lớn. Trận thua lột trần sai lầm trong việc lựa chọn cầu thủ dự AFF Cup", tài khoản Amran Lee viết.
Encik Abdul Azim thì không giấu thất vọng: "Tôi hy vọng Chính phủ Malaysia rút bớt nguồn lực cho bóng đá và đầu tư nhiều hơn cho khúc côn cầu". Bình luận này nhận được nhiều ý kiến ủng hộ cũng như phẫn nộ.
Malaysia cầm bóng 69% trong trận đấu tại Mỹ Đình tối 16/11, nhưng chỉ có hai pha dứt điểm trúng hướng cầu môn. Hai bàn thắng của Việt Nam được ghi bởi Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Anh Đức. Sau trận này, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ bay sang Myanmar chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo ngày 20/11.
Xuân Bình