"Tôi nghĩ Pháp đá tốt hơn nhiều so với Anh, nhưng rút cuộc lại phải rời sân với kết quả hòa và sự ức chế", Evra nói sau trận. "Anh đá theo cách hệt như Chelsea từng đá với Barca ở Champions League".
Anh (áo trắng) dồn phần đông quân số để phòng ngự và không cho Pháp chơi bóng. Ảnh: AFP. |
Thống kê sau trận của UEFA cho thấy Pháp giữ bóng nhỉnh hơn, với 55%, dứt điểm tới 19 lần 15 trong đó đi về phía cầu môn đối phương, nhưng chỉ ghi được một bàn. Anh, ngược lại, dứt điểm đúng ba cú, và chỉ cần một trong số này đi trúng cầu môn, họ đã ghi được một bàn thắng với pha đánh đầu mở tỷ số của Lescott sau một pha phối hợp đá phạt ở hiệp một.
Màn trình diễn đó cộng với một điểm từ trận ra quân Euro 2012 được xem là minh chứng hùng hồn cho lựa chọn đúng đắn về chiến thuật của tuyển Anh. Dưới thời tân HLV Roy Hodgson, Anh luôn chủ trương lấy phòng ngự phản công và tận dụng các tình huống cố định làm kim chỉ nam cho lối chơi. Trước khi buộc Pháp phải cưa điểm, họ đã thắng liền hai trận giao hữu làm nóng cho Euro 2012 với cùng kết quả 1-0 trước Na Uy rồi Bỉ.
"Nhiều lúc, Anh chơi cứ như có 15 người trên sân. Mọi người cứ cười nhạo và có lẽ luốn Anh chơi bóng thoáng hơn, đẹp hơn. Nhưng nếu Anh vô địch Euro 2012 với cách đá đó, họ sẽ rất hài lòng", Evra nói thêm.
Evra thừa nhận Pháp ức chế trước lối đá của Anh. Ảnh: AFP. |
HLV Blanc thì thừa nhận Pháp hôm qua không đạt kết quả như ý vì hạn chế về kinh nghiệm: "Anh chơi tuyệt vời trong 20 phút đầu. Pháp thì mất một thời gian mới có thể bắt nhịp với trận đấu và chúng tôi vì thế bị trừng phạt. Có lẽ, vì thiếu kinh nghiệm, nên chúng tôi không thể khởi đầu như ý. Nếu không kịp phản ứng tích cực, Pháp đã có thể thua trận".
"Tôi hy vọng chuyện bắt nhịp chậm với trận đấu sẽ không tái diễn. Ở trận tiếp theo, chúng tôi sẽ phải chơi mạnh mẽ ngay từ đầu", Blanc nhấn mạnh.
Phương Minh