Buổi tập mở của tuyển Hà Lan diễn ra trên sân Mjeski, sân nhà của CLB Wisla Krakow, với khoảng 25.000 khán giả chứng kiến từ các khán đài. Vài trăm người trong số này đã có những lời nói, cử chỉ phân biệt chủng tộc với Nigel de Jong, Van der Wiel và một số cầu thủ da màu khác của đội Á quân thế giới.
Theo tường thuật của các tuyển thủ Hà Lan, sự cố xảy ra ngay khi họ bắt đầu buổi tập bằng màn chạy khởi động một vòng quanh sân. Ở một góc khán đài, hàng trăm CĐV giả tiếng hú của loài khỉ - hành vi ưa thích của những kẻ phân biệt chủng tộc - và la ó, réo tên các cầu thủ da màu chạy dưới đường pitch.
Hà Lan gặp sự cố ngay buổi tập đầu tiên trên đất Ba Lan. |
Sự việc tiếp diễn ở vòng chạy thứ hai của tuyển Hà Lan, khiến HLV Van Marwijk phải quyết định bỏ dở phần tập này. Theo sự hướng dẫn của thủ quân Van Bommel, cả đội chuyển sang tập ở phần sân nằm cách xa khu vực khán đài nơi có những kẻ phân biệt chủng tộc.
"Thật hổ thẹn, bởi sau khi tới thăm Trại tập trung Auschwitz hôm qua, hôm nay, chúng tôi lại phải đối mặt với sự việc này. Tuyển Hà Lan sẽ báo cáo vực việc lên UEFA. Nếu chuyện này tái diễn trong các trận đấu của đội, chúng tôi sẽ yêu cầu trọng tài đưa tuyển Hà Lan rời sân", Van Bommel không giấu bức xúc. HLV Van Marwijk thì mỉa mai: "Chí ít, giờ chúng tôi cũng đã biết chúng tôi phải đối mặt với những thách thức gì".
Tuy nhiên, trái với chờ đợi của tuyển Hà Lan, UEFA hôm qua phủ nhận rằng những tiếng la ó trên sân Mjeski mang màu sắc kỳ thị chủng tộc. UEFA cũng nói rằng họ đã tìm hiểu với phía Hà Lan và được thông báo bản chất vụ việc không như vậy. Một bộ phận CĐV Krakow bức xúc, la ó vì thành phố này không được chọn đăng cai các trận đấu ở Euro 2012.
UEFA còn đặt ra giả thuyết khác rằng một số CĐV cuồng tín của Wisla Krakow không muốn thấy sân bóng của đội nhà được sử dụng bởi bất kỳ cầu thủ nào khác và họ, vì thế, la ó khi tuyển Hà Lan đến đây để tập luyện.
Phản hồi của UEFA khiến phía Hà Lan rất tức giận. "Chúng ta phải căng tai ra mà nghe. Nếu UEFA không nghe thấy, hoặc không muốn nghe thấy, thì mọi thứ còn tệ hơn nữa". Tiền vệ thủ quân tuyển Hà Lan cũng chỉ trích chính quyền Krakow và ban tổ chức sân không hành động quyết liệt để ngăn chặn sự việc trên sân Mjeski.
Sự cố mới nhất này khiến vấn đề về kỳ thị chủng tộc thêm phần nhức nhối với các nhà tổ chức Euro 2012. Trước đó, gia đình của hai tuyển thủ Anh là người da màu, gồm Alex Oxlade-Chamberlain và Theo Walcott, quyết định không sang Krakow, nơi tuyển Anh đặt đại bản doanh ở giải năm nay, để đồng hành với hai cầu thủ da màu này vì lo ngại các nguy cơ bạo lực, bị kỳ thị.
Tiền đạo ngôi sao người gốc Ghana của tuyển Italy Mario Balotelli thì tuyên bố sẽ bỏ trận đấu, rời sân tức khắc, nếu bị kỳ thị màu da. Chân sút 20 tuổi này cũng đưa họ gốc Ghana của anh vào áo đấu và in thành "Barwuah Balotelli" như một cách thách thức những kẻ phân biệt chủng tộc tại Euro 2012.
Anh, Hà Lan và Italy là ba đội tuyển chọn Krakow làm đại bản doanh dịp Euro 2012.
Phương My