"Tôi thực sự muốn chơi tốt bởi đó là trận đấu lớn nhất trong sự nghiệp. Nếu được trao cơ hội lần nữa, tôi hứa sẽ cải thiện phong độ và cống hiến mọi thứ mình có. Tôi đã mất một thời gian dài để ổn định tinh thần. Tôi đã rất lo lắng về bàn phản lưới. Thật may là đồng đội đã ủng hộ và động viên tôi suốt cả trận", Irfan Zakaria nói với News Strait Times.
Irfan, 23 tuổi, mới được triệu tập vào đội tuyển Malaysia trong năm 2018. AFF Cup 2018 là giải đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ này. Anh thổ lộ: "HLV Tan Cheng Hoe đã chỉ ra khuyết điểm của tôi. Tôi hy vọng mình vẫn còn trong kế hoạch của ông ấy cho chung kết".
Irfan (áo vàng) theo kèm tiền đạo Adisak ở bán kết AFF Cup. Ảnh: AFF. |
Irfan là thành viên của CLB Kuala Lumpur vô địch giải Premier League của Malaysia năm 2017. Anh cũng có tên trong đội hình đoạt HC bạc SEA Games 29.
Ở bán kết lượt về gặp Thái Lan hôm 5/12, Irfan vào sân thay cầu thủ bị chấn thương Aidil Zafuan ở phút 18. Tuy nhiên, chỉ ba phút sau khi vào sân, Irfan đưa bóng về lưới nhà. Sau cú đánh đầu góc hẹp của Thitipan Puangchan, thủ môn Farizal đẩy bóng đúng đà băng về của Irfan.
Thủ môn Farizal Marlias đồng cảm với đồng đội trẻ. Anh cho biết: "Cậu ấy đã rất lo lắng. Tuy nhiên, tôi tin Irfan sẽ biết cách vượt qua chuyện này. Chúng tôi không trách cậu ấy bởi là cầu thủ, ai cũng có thể mắc sai lầm".
Cầu thủ chạy cánh Mohamadou Sumareh động viên: "Irfan đã vào sân khi chưa khởi động kỹ. Trong một trận đấu căng thẳng và nhịp độ cao như vậy, tôi nghĩ cậu ấy đã chơi tốt".
Thắng Nguyễn