Ribery và Robben là hai cầu thủ chạy cánh hàng đầu thế giới hiện nay, |
Ribery và Robben không còn nhìn mặt nhau sau khi cả hai nói chuyện bằng tay chân trong giờ nghỉ giữa hai hiệp ở trận bán kết lượt đi Champions League gặp Real Madrid mùa giải vừa qua. Kết quả của vụ việc này là một án phạt nội bộ lên tới 50 nghìn euro cho cầu thủ người Pháp vì tội tấn công đồng đội.
Mặc dù sau đó một tuần, Ribery có pha ăn mừng khá thân mật với Robben trong trận đấu gặp Werder Bremen nhưng cầu thủ 29 tuổi thú nhận rằng tình bạn giữa anh và tiền vệ Hà Lan đã chấm dứt.
"Chúng tôi không phải là bạn bè nhưng chúng tôi tôn trọng nhau trên khía cạnh đồng nghiệp. Chúng tôi có quá nhiều điểm khác nhau", ngôi sao chạy cánh của đội tuyển Pháp cho biết.
Dù có xung đột nhưng Ribery và Robben vẫn chung sức giúp Bayern vượt qua Real và vào chơi trận chung kết Champions League với Chelsea. Tuy nhiên, đội bóng nước Đức dù thể hiện sự áp đảo nhưng vẫn phải nhìn đối thủ lên ngôi ngay trên sân nhà. Tiền vệ 29 tuổi vẫn không giấu nổi nỗi buồn khi nói về thất bại này.
"Tôi đã nghĩ rằng đó là trận chung kết và danh hiệu của chúng tôi. Khi kết thúc trận đấu, tôi cảm giác tinh thần và thể xác đã bị tan ra thành muôn mảnh", Ribery nhớ lại.
Hiện Ribery cùng các đồng đội ở tuyển Pháp ráo riết tập luyện để chuẩn bị cho trận đại chiến với Anh vào ngày 11/6 tới đây trong khuôn khổ Euro 2012.
Ngọc Hải